Giết người, cướp của về dùng

Thứ Năm, 26/02/2004, 08:46

Giết 3 người, cướp được tài sản có giá nhưng Xuân vẫn không vội rút. Chọn lựa một hồì, hắn ta quyết định lấy thêm 1 đầu đĩa, 1 amply và 1 chiếc máy cắt gạch buộc vào yên sau chiếc xe đạp hiệu Bridgestone của gia đình nạn nhân chở đi.

Trước khi vụ án xảy ra, vào tháng 10/2003, ông Nguyễn Đức Tường (61 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và quảng cáo Đài TH Hà Tây, cùng vợ, bà Lương Thị Thông, chuyển vào miền Nam sinh sống. Con gái ông, cô Nguyễn Thị Tường Linh, sinh năm 1976, cũng vừa chuyển vào TP.HCM dạy học.

Ông bà Tường-Thông mua căn nhà số 22/12, khu phố Thạnh Lợi, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương làm chỗ định cư lâu dài. Trước Tết Âm lịch năm 2004, hai ông bà quyết định sửa lại nhà để cho thuê.

7h30’ ngày 6/2/2004, những người thợ hồ đến làm việc đã kinh hoàng phát hiện ra: Cả 3 người: ông Tường, bà Thông và cô Tường Linh, con gái họ, đều đã bị giết chết. Ngôi nhà bị đảo tung khắp nơi.

Công tác xác minh, truy tìm thủ phạm đã được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành hết sức khẩn trương. Hơn 300 đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện ngập đã được rà soát xác minh. Các nhóm lưu manh có biểu hiện nghi vấn trong địa bàn đều bị phong tỏa, khống chế. Các nhóm thợ hồ đã từng sửa chữa, xây dựng nhà cho gia đình ông Tường và các nhà lân cận đều được lập danh sách, lấy dấu vân tay và xác minh thời gian.

Tuy nhiên, dấu vết của kẻ thủ ác vẫn chưa bị lộ. Manh mối chỉ dần hé lộ khi anh Nguyễn Tuấn Điệp (33 tuổi), con trai của ông Tường - bà Thông, hiện cũng đang công tác tại Đài TH Hà Tây vào Bình Dương để làm đám tang  cho người xấu số. Sau khi kiểm tra lại tài sản trong nhà, anh Điệp, khẳng định trong số tài sản bị mất có 1 đầu DVD và 1 amply hiệu TMC, loại hàng xách tay từ nước ngoài; 1 chiếc xe đạp hiệu Bridgestone (Anh), cũng là loại hàng “độc” không phổ biến.

Những đồ vật này, ông Tường đều mang từ Hà Nội vào, trên thị trường hoàn toàn không bán. Thông tin này đã mở nút mớ bùng nhùng giúp cơ quan điều tra xác định được một mục tiêu: truy tìm những món “hàng hiếm” đã mất.

Trong khi đó, việc khoanh vùng đối tượng để xác minh cũng cho kết quả khả quan. Nhóm thợ hồ đang thi công nhà ông Tường cho biết: Đồ nghề, dụng cụ của họ bị mất gồm 1 cây xà beng, 1 búa đóng đinh và 1 máy cắt gạch. 2 vật đầu khá trùng hợp với dấu vết khám nghiệm hiện trường, rất có thể chính là hung khí đã được kẻ gian sử dụng để gây án.

Phát hiện này tương đối khớp với nhận định ban đầu của Ban chuyên án: Đối tượng gây án có thể từ 2 người trở lên và là người thân quen hoặc chí ít cũng phải biết rõ giờ giấc, quy luật sinh hoạt của gia đình ông Tường. Do đó, có thể thủ phạm chính là những thợ hồ đang làm việc tại đây.

Quả thật, trong số thợ hồ đã có 1 đối tượng khá bí ẩn. Đó là Hoàng Văn Xuân (27 tuổi), quê ở Bắc Giang. Cuối năm, Xuân về quê ăn Tết, vào muộn nên chủ thầu không nhận. Mất việc, anh ta về ở với cô bạn gái tại nhà trọ ở khu Tân Đông Hiệp.

Ngay sau khi vụ án mạng bị phát giác, Xuân bỗng biến mất. Một số nguồn tin cho biết Xuân đã về quê. Trinh sát của Cục CSHS và Công an Bắc Giang đã nhanh chóng tìm được nơi ở và giám sát chặt chẽ Hoàng Văn Xuân tại nhà của anh ta ở thôn Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Các trinh sát phát hiện chi tiết "lạ": Dù mất việc, Xuân vẫn tiêu pha khá rộng rãi.

Đặc biệt, không biết từ nguồn nào, Xuân khoe là “mới tậu” được một giàn đầu máy DVD, một bộ loa, TV và đêm nào cũng... chiếu phim cho bạn bè, hàng xóm thưởng thức.

Bí mật tiếp cận, các trinh sát phát hiện ra một chi tiết “vàng”: Chiếc đầu DVD mà Xuân “mới mua” mang nhãn “hàng độc” TMC. Đáng ngờ hơn, hằng đêm, cứ chiếu xong, anh ta lại cẩn thận đem chiếc đầu máy này cất biến đi ngay. Con trai ông Tường, anh Điệp được đưa ngay lên Bắc Giang để nhận diện tài sản. Vừa nhìn thấy chiếc đầu đĩa TMC, Điệp đã nhận ra đó chính là tài sản của gia đình anh bị mất.--PageBreak--

Đối tượng đã lộ mặt, ngày 17/2/2004, lựa thời cơ, các trinh sát đã khéo léo điều Hoàng Văn Xuân ra khỏi nhà và đưa về thẳng trụ sở cơ quan Công an. Không thể chối cãi, Xuân đã nhanh chóng nhận tội.

Theo lời khai của Xuân, do hết tiền, anh ta quyết định cướp gia đình ông Tường. 16h ngày 5/2/2004, Xuân ra chợ mua khẩu trang và găng tay, sau đó xách chiếc xà beng vừa ăn cắp được và lên đường. Để tăng thêm can đảm, Xuân ghé vào quán ốc, gọi 2 xị rượu ngồi uống chờ đến khuya sẽ hành động.

20h ngày 5/2, lợi dụng lúc người đi hội Chùa Bà rằm tháng Giêng đông đúc, người xe qua lại tấp nập không ai chú ý, Xuân lẻn được vào nhà ông Tường và ém mình lại. Khoảng 1 giờ sau, chị Linh con ông bà Tường đi chơi về. Nhà đang xây, sửa, vật liệu để bề bộn nên không ai phát hiện được sự có mặt của kẻ đột nhập.

Hết chương trình TV, ông Tường ra khóa cửa đi ngủ. Bấm khóa xong, chưa kịp quay lưng, ông đã bị Xuân bổ một xà beng xuống đầu... Tiếp đó, Xuân lần lượt mò vào phòng ngủ,  buồng tắm dùng xà beng đánh chết bà Thông và cô Linh.

Giết xong 3 người, anh ta bình tĩnh lục lọi lấy được 2 dây chuyền vàng, 2 dây chuyền bạc, 2 dây chuyền bạch kim, 4 nhẫn vàng, vòng đeo tay, rồi cạy tủ lấy thêm được 200 nghìn đồng tiền mặt.

1 giờ sáng, đường phố không còn người qua lại, Xuân ung dung xỏ chân vào dép của ông Tường, mở cửa và dắt xe chở đầu đĩa DVD và giàn amply ra. Trên đường chở những thứ cướp được về nhà trọ, anh ta đã lần lượt ném bỏ các hung khí gây án và đôi dép của ông Tường vào đám cỏ bên vệ đường. Ngày 7/2/2003, Xuân đem chiếc xe đạp bán cho một tiệm buôn xe ở xã Bình An, Thuận An, lấy 370 nghìn đồng và đem những thứ còn lại trốn về quê...

Dù Xuân thừa nhận đã mang găng tay khi thủ ác, nhưng tại hiện trường các cán bộ điều tra đã thu lượm được thêm một vài dấu vết “lạ”, phù hợp với giả thiết, hung thủ không chỉ có một mình, khó có thể giết chết một lúc 3 người một cách kín đáo, nhanh gọn. Lời khai của Xuân về việc "ngồi quán uống rượu lấy tinh thần, một mình Xuân uống những 2 xị rượu" cũng là một chi tiết khá đáng nghi...

Công việc điều tra vẫn còn tiếp tục, nếu còn thủ phạm thứ 2 thì dứt khoát không thể lọt lưới

Nguyễn Đức – Phương Nam
.
.
.