Chiêm ngưỡng vẻ đẹp khủng khiếp của những cơn bão
Thứ Hai, 07/05/2018, 08:53
Nhiếp ảnh gia Mitch Dobrowner ở California, Mỹ đã bắt đầu chụp ảnh về những cơn bão vào năm 2009, xem đây như là một trải nghiệm và sở thích của mình.
- Sét đánh kinh hoàng vào nhà thờ, 16 người thiệt mạng
- Sét đánh khi tuyết rơi – hiện tượng cực hiếm xuất hiện tại Anh
- Những triệu chứng kỳ lạ sau tai nạn sét đánh
- Sân bay Tân Sơn Nhất phải đóng cửa một đường băng do bị sét đánh
Album ảnh về đề tài trên của ông có tên “Storms”, chứa đựng những tấm hình khủng khiếp về bão, trong đó có ảnh về những cơn cuồng phong xảy ra ở Great Plains hay Tornado Alley. |
Để có được các tấm ảnh để đời, Dobrowner đã phải rong ruổi hơn 19.000 dặm trên 14 tiểu bang khác nhau mỗi khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra. |
"Mục đích là để nắm bắt được quá trình hình thành những cơn bão kèm theo sấm sét, cảm giác đứng trong gió bão tốc độ tàn phá lên tới 50 MP thì thật hãi hùng”- Dobrowner cho hay |
Bão sinh ra, thay đổi hình dạng khi càn quét nhiều nơi, dần mất đi sức mạnh, và cuối cùng tan rã. |
Hy vọng là những hình ảnh này cung cấp cho người xem thấy được sự tàn phá ghê gớm của bão, song đây cũng là hiện tượng tuyệt vời của tự nhiên. |
Mitch Dobrowner đã đoạt giải Nhiếp ảnh gia Thế giới năm 2012 do Sony tổ chức phát động với loạt ảnh “ Storms” tuyệt đẹp của mình. |
Những bức ảnh đen trắng tuyệt vời của Dobrowner về các vùng đất hình thành bão đã đánh bại hơn 112.000 tấm hình của các đối thủ được gửi đến từ 171 quốc gia khác nhau. |
minh NG