Công an Lâm Đồng:

54 giờ bắt thủ phạm giết người cướp của

Thứ Bảy, 26/03/2005, 07:50
Nghe tiếng la thất thanh phát ra từ nhà chị Yến, bà con láng giềng chạy đến và chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen bịt mặt, đội mũ, đeo bao tay, mặc áo khoác chạy vụt ra từ nhà chị Yến, trên nền nhà, chị Yến gục chết bên vũng máu.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu kết luận: chị Yến (28 tuổi) chết tại chỗ bởi một vết thương ở vùng chẩm dài 12cm, sâu 6cm, đồ đạc trong nhà và tại quán trước nhà không bị xáo trộn, đồ trang sức trên người chị Yến không bị mất...

Mở rộng phạm vi khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên thu được tại một trảng cỏ cách nhà nạn nhân 250 mét 1 con dao bầu - loại dao mà người đồng bào dân tộc Mường hay dùng, 1 dao găm cùng một số vật dụng như mũ, áo, bao tay... được xác định là của hung thủ vất lại sau khi gây án.

Tập trung xác minh từ các mối quan hệ của nạn nhân được biết: vợ chồng chị Yến sinh sống tại thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã lâu. Thường ngày chị Yến ở nhà bán quán, anh Vũ Quốc Quân - chồng chị, đi thu mua chè búp tươi chở ra Bảo Lộc bán.

Một thông tin làm trinh sát chú ý đó là, trước khi vụ án xảy ra ở Lộc Tân có tin đồn anh Quân vừa trúng số hơn 1 tỉ đồng (?). Mặt khác, khi xác minh từ những hung khí mà trinh sát thu được, được biết trong tất cả các gia đình là người dân tộc Mường sinh sống tại Lộc Tân, gia đình nào cũng có ít nhất một con dao cùng loại với con dao mà đối tượng gây án.

Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, tử thi, Ban chuyên án nhận định: mặc dù những đồ trang sức chị Yến đeo trên người không bị mất, tài sản trong nhà không có dấu hiệu bị lục soát nhưng đó là do thủ phạm không có thời gian để thực hiện việc lấy tài sản do bị quần chúng phát hiện. Vì vậy, vụ án này nhiều khả năng là vụ giết người - cướp của, việc giết người do mâu thuẫn ít có khả năng xảy ra.

Công tác điều tra gặp không ít khó khăn bởi nơi xảy ra vụ án là vùng sâu, vùng xa, dân cư phần đông là người dân tộc Châu Mạ và dân tộc Mường, nhiều người không biết hoặc không nói thạo tiếng phổ thông; trên địa bàn có nhiều công nhân lao động của các doanh nghiệp trồng và chế biến chè làm việc theo thời vụ, họ lưu trú tại đây nhưng không đăng ký tạm trú, tạm vắng.

Vào lúc 14h ngày 31/1, qua công tác kiểm tra hộ khẩu, danh sách đăng ký tạm trú tạm vắng tại Lộc Tân, trinh sát nhận được thông tin: Có một đối tượng tên là Tăng ở gần nhà nạn nhân vừa đi khỏi địa bàn, đi làm thuê tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm cách hiện trường gần 20km. Một mũi trinh sát được cử đi xác minh ngay thông tin này nhưng khi đến Lộc Ngãi thì đối tượng Tăng đã về Đồng Nai để làm thuê. Xác minh về hoạt động và thời gian của Tăng, họ phát hiện có nhiều dấu hiệu bất minh trong khoảng thời gian từ 18 – 20h ngày 29/1.

Kết hợp với việc cho quần chúng nhận dạng những vật dụng thu được như dao, áo, bao tay, mũ... nhiều người đã xác định những vật dụng đó là của Tăng. Nhận định Bùi Văn Tăng (sinh ngày 20/6/1988, trú tại thôn 3, Lộc Tân) người dân tộc Mường, là học sinh lớp 10 nhưng đã bỏ học cách đây 1 tháng có nhiều khả năng là thủ phạm.

Từ các mối quan hệ của gia đình, bạn bè, Ban chuyên án xác định được nơi lẩn trốn của Tăng. Được sự hỗ trợ của Ban Công an xã Phú Hòa và Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, lúc 0h ngày 1/2/2005, các trinh sát đã tóm gọn tên Tăng khi y đang ngon giấc trong một chiếc chòi chăn vịt ngoài cánh đồng. Tăng lập tức được di lý về Lâm Đồng để đấu tranh làm rõ.

Với các chứng cứ thu thập được và qua xét hỏi, Bùi Văn Tăng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 29/1, trong lúc đi tưới nước thuê, nghĩ rằng gia đình chị Yến có nhiều tiền nên Tăng nảy sinh ý định lợi dụng lúc anh Quân vắng nhà dùng dao khống chế chị Yến để cướp tài sản. Hắn chuẩn bị 2 con dao, một số vật dụng để ngụy trang như mũ, khẩu trang, giày, bao tay... để gây án và đột nhập vào nhà chị Yến bằng cửa sau, dùng dao khống chế chị Yến tại khu vực nhà bếp.

Chị Yến đi ra quán bán hàng, hắn tưởng chị bỏ chạy nên dùng dao chém vào gáy khiến chị Yến gục ngay tại chỗ. Đang định lục soát tài sản thì thấy có người đến nên hắn vội vàng bỏ chạy, vứt hung khí rồi về nhà ngủ. Trưa ngày 30/1, hắn đón xe về xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai lẩn trốn cho đến khi bị bắt

Đức Huy
.
.
.