Mỹ: Dự án phủ sóng internet toàn trái đất từ vũ trụ

Thứ Năm, 24/11/2016, 13:44
Theo Business Insider ngày 23-11, Elon Musk, ông chủ của tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX có lý do để e ngại Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bởi vào tháng 1-2007, PLA đã sử dụng tên lửa di động, đa tầng bắn hạ một vệ tinh thời tiết cũ có tên Fengyun 1C (FY-1C).

Tiếp đó vào ngày 13/5/2013, trang tin The Washington Free Beacon dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc lại thử nghiệm thêm một tên lửa diệt vệ tinh mới, cũng từ Trung tâm Vũ trụ Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên. 
Mô phỏng tên lửa Trung Quốc bắn hạ vệ tinh FY-1C năm 2007.

Với những vụ thử thành công này, về mặt lý thuyết, Trung Quốc có thể bắn rơi các vệ tinh tình báo hoặc các vệ tinh hoạt động trên vũ trụ của các nước khác. Song, hầu hết các phân tích xung quanh vấn đề trên đều tập trung vào mối đe dọa với Mỹ. 

SpaceX đang nuôi tham vọng phóng khoảng 4.500 vệ tinh để xây dựng mạng internet tốc độ cao từ vũ trụ, nhưng nếu kế hoạch này khiến Trung Quốc bất mãn, theo người sáng lập công ty, tất cả số vệ tinh đó có thể bị bắn hạ.

Công ty SpaceX vừa đệ đơn lên Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC) xin cấp phép phóng 4.425 vệ tinh cung cấp dịch vụ internet. Con số này vượt xa toàn bộ vệ tinh đang có trên quỹ đạo Trái Đất hiện nay, bao gồm cả số vệ tinh không còn hoạt động và trở thành rác vũ trụ. 

Tuy nhiên, trong một chia sẻ được tờ Business Insider đăng tải,  Elon Musk, người sáng lập SpaceX, cho rằng Trung Quốc có thể là trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch nêu trên vì Bắc Kinh không thích nó.

Theo Elon Musk, bất cứ nước nào cũng có thể nói hệ thống vệ tinh internet của SpaceX là phi pháp, vì thế, SpaceX cần phải đàm phán với tất cả các nước để được cho phép cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao. Trong trường hợp SpaceX bất chấp phản đối của Trung Quốc, một mực làm theo ý của mình, chuyện gì sẽ xảy ra? 

Elon Musk cho rằng “nếu Trung Quốc không hài lòng, họ có thể bắn hạ toàn bộ vệ tinh của chúng tôi”, “Trung Quốc có thể làm điều này, cho nên, chúng tôi có thể không phát sóng internet ở đó (Trung Quốc)”.

Minh Ng
.
.
.