Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thi đua, tạo sức lan toả lớn trong cán bộ, chiến sỹ

Thứ Tư, 05/08/2015, 19:06
Trong khuôn khổ Đại hội thi đua “Vì ANTQ” lần thứ VII, chiều 5/8, Tổng cục chính trị CAND tổ chức chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến.

Dự chương trình có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương…

Đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng để từ đó mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS), mỗi đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ bình yên của Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Trần Thị Hà tặng Bằng khen và cài hoa cho các cá nhân điển hình tiên tiến.
Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Có thể nói, dù chỉ là những khoảnh khắc gặp gỡ đời thường trên sân khấu nhưng thông qua buổi giao lưu các đại biểu đã được lắng nghe những chia sẻ của các đồng chí, đồng đội mình về kế hoạch hoạt động cụ thể trong quá trình triển khai phong trào thi đua “Vì ANTQ”, những kinh nghiệm, những bài học, những cách làm sáng tạo được tích lũy, đúc rút từ thực tiễn cuộc sống… Xen lẫn phần giao lưu là những tiết mục nghệ thuật sôi nổi, hùng tráng về Đảng, Bác Hồ và hình ảnh người chiến sỹ CAND.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình.

Tại Đại hội Thi đua “Vì ANTQ” lần này, Hội đồng TĐKT Bộ Công an cũng đã lựa chọn và biểu dương 80 điển hình tiên tiến xuất sắc nhất đại diện cho các Tổng cục, Công an và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các địa phương và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình giao lưu.

Phát biểu bế mạc Đại hội thi đua “Vì ANTQ” lần thứ VII, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn mới, nhiệm vụ rất nặng nề; trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đòi hỏi toàn lực lượng CAND phải ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Vì vậy, phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020 phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng và thủ trưởng Công an các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, tạo sức lan toả lớn, thu hút mạnh mẽ đông đảo CBCS, công nhân viên tham gia, thật sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng CAND hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, giai đoạn 2015 – 2020 đã đề ra; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương tại Đại hội và 6 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2010 – 2015 thành chương trình hành động, kế hoạch và công việc hằng ngày sát hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh ở từng đơn vị, địa phương, từng cá nhân; lấy năng suất, chất lượng công việc làm thước đo chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua.

Thay mặt Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Hội đồng TĐKT Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên CAND ra sức thi đua, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi cao điểm đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng; thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2010-2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang phát động phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2015 – 2020 với chủ đề: "Phát huy truyền thống vẻ vang; chủ động – kỷ cương – trách nhiệm – hiệu quả, vì ANTQ, vì hạnh phúc nhân dân”.

Đại tá Vũ Mạnh Tường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định: Phương án tác chiến phải đảm bảo chính xác, bí mật và bất ngờ.

“Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý ở mảnh đất Thành Nam đang diễn ra hết sức phức tạp, có lúc có nơi rất quyết liệt, do siêu lợi nhuận và để trốn tránh pháp luật nên bọn tội phạm thường sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả. Do đó, khi đối mặt với tội phạm ma tuý đồng nghĩa CBCS đang phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, có thể có mất mát, hy sinh, bên cạnh đó là điều kiện chiến đấu xa gia đình, nhiều khó khăn, thiếu thốn…

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chúng tôi phải vượt qua khó khăn, mưu trí, khôn khéo đấu tranh với tội phạm. Tội phạm ma tuý có nhiều đối tượng nghiện ngập, mắc bệnh xã hội, phơi nhiễm HIV, thậm chí là nhiễm HIV giai đoạn cuối, do đó khi bắt giữ CBCS dễ bị phơi nhiễm, có đối tượng khi cùng đường còn cố tình gây phơi nhiễm cho anh em. Do vậy, mỗi lần phá án chúng tôi đều có kế hoạch, phương án cụ thể, đặc biệt là phương án vô hiệu hoá sự chống đối của tội phạm, có biện pháp phòng tránh phơi nhiễm cho CBCS. Trong đó phương án tác chiến phải đảm bảo chính xác, bí mật và bất ngờ với tội phạm…

Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh, bác sĩ, Bệnh xá trưởng Trại giam Thủ Đức, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: Nghị lực mạnh mẽ vượt qua đau đớn tột cùng.

Trại giam cũng như một xã hội thu nhỏ nên bệnh nhân trong trại rất phức tạp với nhiều thành phần, độ tuổi, tính chất phạm tội khác nhau, nhiều mánh khoé… Còn nhớ, trong một lần cấp cứu cho bệnh nhân Bùi Văn Phú (SN 1958), bị nhiễm HIV, tôi bị bệnh nhân này hất cả một ca máu vào người, vào mặt. Sau đó mải điều trị cho bệnh nhân này cũng như cấp cứu cho những bệnh nhân khác nên tôi cũng không để ý và không nghĩ mình bị phơi nhiễm HIV... Chỉ đến năm 2003 lập gia đình, rồi đến lúc chuẩn bị đón đứa con đầu lòng thì tôi mới được các bác sỹ thông báo tin dữ, hai vợ chồng dương tính với HIV. Đau đớn tột cùng hơn nữa khi vợ tôi mất ngay sau đó, chưa kịp một lần được cho con bú… Thế nhưng vượt qua đau thương mất mát, được sự động viên của đồng chí đồng đội và bằng chính nghị lực của mình, tôi đã tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến, giáo dục nhiều phạm nhân cải tạo tốt, trở về với xã hội...

Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nghĩ đến công việc tôi lại tìm được niềm vui

Quả thực khi nghe đồng chí Ánh tâm sự tôi rất xúc động, và chia sẻ với anh bởi công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý là chiến trường hết sức nóng bỏng, chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với phụ nữ làm công việc này, là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề… Những lúc mọi người nghỉ ngơi bên gia đình người thân thì chúng tôi đang phải mật phục, hoặc theo đuổi chuyên án kéo dài nhiều ngày liền, nhưng bên cạnh đó vẫn phải hoàn thành thiên chức người vợ, người mẹ. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, trong cuộc chiến chống tội phạm ma tuý không biết điều gì ở phía trước, nếu phải hy sinh thì không biết con cái mình ra sao… lòng tôi lại chùng xuống. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến công việc, đến mỗi chuyên án khám phá thành công thì tôi lại tìm được niềm vui, bởi vì bản thân tôi và đồng đội đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân…

Thiếu tá Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Đội trưởng Phòng PA72, Công an tỉnh Phú Thọ:  Hoà mình vào công việc giúp tôi chiến thắng bệnh tật

Khi phát hiện bị ung thư phổi, tôi hoảng hốt và suy sụp đến tuyệt vọng, cảm giác bóp nghẹn trái tim khi mình không còn được sống và làm việc bên gia đình và đồng đội… Thế nhưng tình yêu dành cho gia đình, 2 đứa con thơ và tình yêu công việc đã cho tôi nghị lực để bước tiếp, chiến đấu với bệnh tật. Cũng có nhiều lúc tôi cảm giác như mình không thể gượng dậy nổi, nhất là khi mái tóc dài rụng dần… Nhưng khi bình tâm lại, tôi lại đội tóc giả, đến cơ quan tiếp tục làm việc, cuốn theo công việc, tôi quên đi việc mình đang mang trọng bệnh trong người. Đến nay trải qua hơn một năm vừa điều trị, vừa làm việc, tôi vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thậm chí tôi cảm thấy mình như được hồi sinh, hay việc hoà mình vào công việc đã giúp tôi chiến thắng nỗi đau bệnh tật…

Ông Phạm Văn Tranh, Đội phó Đội cán sự xã hội tình nguyện, phường An Lạc, quận Tân Bình, TP. HCM: Khó khăn không thấm vào đâu so với niềm vui

Xuất phát từ tính chất phức tạp của địa bàn có người nhập cư đông, nhiều loại tội phạm trà trộn trộm cắp, móc túi, mua bán ma tuý… tui đã sáng tạo ra ý tưởng xe phát thanh lưu động tuyên truyền về an ninh trật tự. Ban đầu việc làm của tui gặp khó khăn, thấy xe của tui đi qua nhiều người dân lạ lẫm, bắc ghế ngồi nhìn, thậm chí nhiều lần bị kẻ xấu chửi bới, đe doạ. Nhưng điều đó không thấm vào đâu so với niềm vui, đặc biệt khi tui đưa thông tin hữu ích để người dân cảnh giác, không bị mất cắp tài sản. Nhưng xe tui không chỉ tuyên truyền, mà khi người dân báo khu vực nào đó có cướp giật thì xe tui cứ đi tới đi lui, làm đối tượng có muốn cũng không trộm được. Ngoài ra tui cũng là địa chỉ tiếp nhận những tin báo tố giác tội phạm của người dân, qua đó giúp lực lượng Công an có thông tin đấu tranh, xử lý tội phạm. 69 tuổi đời với hơn 4.800 giờ tuyên truyền, cảnh báo, tui thấy trước đây mình không làm thì bệnh hoài, nhưng sau 9 năm thì tự nhiên các loại bệnh tiểu đường, tăng xông, máu nhiễm mỡ tiêu tan đi đâu hết…”

 

Quỳnh Vinh – Anh Hiếu – Trần Ngọc
.
.