Xứng danh những chiến sĩ Công an mặc áo trắng

Thứ Tư, 20/04/2005, 08:08

5 chiến sĩ Công an mặc áo trắng với hàng trăm bệnh nhân và đủ các loại bệnh, dù học theo chuyên khoa nào, khi vào đây, các anh, các chị đều trở thành bác sĩ đa khoa, thậm chí cả khoa sản, khoa nhi… Với phẩm chất của người thầy thuốc "Lương y như từ mẫu", các anh chị tận tụy, hết lòng chăm sóc bệnh nhân.

Những năm gần đây, lượng can phạm nhân bị bắt giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh tăng khá đông. Phần lớn các đối tượng có tiền sử nghiện ma túy và mắc các bệnh hiểm nghèo như: viêm hạch, lao phổi, viêm gan, lở loét, trong đó rất nhiều người có HIV/AIDS. Một số đối tượng có diễn biến tâm lý phức tạp, hoặc là buông xuôi, chán nản, thậm chí tự hủy hoại bản thân, bất hợp tác với các y, bác sĩ trong việc chữa trị…

Với một lực lượng mỏng, chỉ có 5 y, bác sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm xá của Trại phải đảm đương công việc rất lớn. Thiếu tá, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, phụ trách đơn vị cho biết: Do thiếu người, các ca cấp cứu bất kể ngày đêm nên lịch trực, lịch làm việc của anh em lúc nào cũng dày đặc. Đó là chưa kể dụng cụ bảo vệ đơn giản, chỉ có găng tay và khẩu trang, đối mặt với các bệnh nan y rất dễ lây, song chưa bao giờ các y, bác sĩ ở đây nản chí trước mọi khó khăn.

Xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh, năng học hỏi nên trong 5 năm qua, Trạm xá Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều trị cho 3.700 lượt can phạm nhân; chữa khỏi và trả về khu giam giữ 3.167 người; khám và phát thuốc cho gần 35.000 lượt người, tổ chức xét nghiệm máu và phát hiện 651 trường hợp có HIV/AIDS. Riêng Trạm xá trưởng Phạm Hồng Sơn là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc 5 năm 2000-2004 của Công an tỉnh Quảng Ninh

Thúy Hằng
.
.