Vĩnh Phúc: Khen thưởng 2 quần chúng dũng cảm bắt tội phạm
Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 24/5, khi anh Trịnh Quang Đăng, 26 tuổi, hiện tạm trú ở phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đang hành nghề xe ôm tại bến xe Long Biên, Hà Nội thì gặp Đặng Văn Quyền, 20 tuổi, ở xã Quý Quân (Yên Sơn, Tuyên Quang) thuê chở về thị trấn Hương Canh với giá 250.000đ.
Trên đường đi đối tượng Quyền liên tục giả vờ buồn nôn yêu cầu anh Đăng dừng lại để tìm sơ hở của anh Đăng. Khi đi đến đoạn trạm soát vé số 2 BOT trên QL2 thuộc địa bàn xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Quyền bảo nhầm đường và nói với anh Đăng quay trở lại.
Khi đến ngã tư Đầm Cả, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), anh Đăng dừng xe ở ven đường mua nước uống, tắt máy nhưng quên không rút chìa khóa điện. Lợi dụng sơ hở của anh Đăng, Quyền nổ máy phóng xe về phía Hà Nội. Thấy vậy anh Đăng hô hoán và đuổi theo. Nghe tiếng kêu cứu của anh Đăng. Anh Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Đức Tuân là lái xe ôm ở khu vực gần đó đuổi theo bắt giữ được thủ phạm và bàn giao cho Công an huyện Bình Xuyên xử lý