Tuổi trẻ CATP Cần Thơ: Nhiều nghĩa cử đẹp hướng đến cộng đồng

Thứ Tư, 13/03/2019, 09:10
Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an TP Cần Thơ luôn nêu cao ý thức tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Là gương ĐVTN tiêu biểu của Công an TP Cần Thơ, Đại úy Ngô Minh Khan, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự ), chia sẻ, đa số thành viên trong đội tuổi còn trẻ, yêu nghề, nhiệt huyết, ham học hỏi. Do đặc thù công tác, cán bộ, chiến sĩ thường tiếp cận, đối đầu các đối tượng hình sự manh động, có thể chống trả bất cứ lúc nào.

“Vất vả, nguy hiểm nhưng các thành viên luôn đoàn kết, làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý tin báo, bám sát địa bàn, phối hợp khám phá thành công nhiều vụ án”, Đại úy Khan thông tin thêm.

Hôm đến Đội CSGT-Trật tự Công an quận Ninh Kiều, chúng tôi vẫn được nghe nhiều cán bộ, chiến sĩ nhắc đến nội dung một lá thư mà cả Đội cảm thấy tự hào. Đó là lá thư của chị Huỳnh Thị Sáu (mẹ của em Nguyễn Ngọc Diễm, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) gửi cảm ơn, ngay sau khi em được một chiến sĩ của Đội - chiến sĩ Huỳnh Tấn Đạt, cứu sống.

“Tôi tên Huỳnh Thị Sáu, là mẹ cháu Nguyễn Ngọc Diễm. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổ CS113 cũng như cá nhân đồng chí Huỳnh Tấn Đạt đã trực tiếp cùng người dân sơ cấp cứu và đưa cháu vào bệnh viện kịp thời… Hiện cháu đã ổn định sức khỏe… Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, công tác tốt, tiếp tục bảo vệ sự bình yên cuộc sống của nhân dân”.

Theo đó, tối 12-10-2018, trên đường đi làm thêm, em Diễm không may bị điện giật. Lúc này, chiến sĩ Đạt đang làm nhiệm vụ ở khu vực công viên Bến Ninh Kiều phát hiện, tri hô và cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Quá trình nằm viện, thấy hoàn cảnh nạn nhân khó khăn, Đạt đã thông báo đến bạn bè, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 12 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên Công an TP Cần Thơ tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Là chiến sĩ trẻ, một ĐVTN, Đạt không ngừng học hỏi và luôn được đồng đội, các cấp chỉ huy yêu mến bởi sự nhanh nhẹn, trách nhiệm trong công việc. Khi được hỏi, Đạt bộc bạch rằng, giúp đỡ mọi người là hạnh phúc, niềm vui giản dị và là trách nhiệm của bản thân.

Năm 2018, tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ đã xây dựng mới 4 cầu nông thôn tại huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh; bê tông hóa 1.200m đường giao thông nông thôn tại phường Long Tuyền (quận Bình Thủy); nâng cấp hẻm đô thị bê tông dài 240m, rộng 3m tại phường An Bình (quận Ninh Kiều) và phường An Thới (quận Bình Thủy) với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng và hơn 800 giờ công lao động.

Ngoài ra, ĐVTN Công an thành phố xây dựng 11 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Sáng – An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ánh sáng đô thị”… ở nhiều quận, huyện; lắp 750 bộ đèn chiếu sáng với chiều dài 14.500m. Trồng 3.220 cây xanh trên địa bàn quận Cái Răng, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh. Xây dựng 8 phóng sự tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy và tổ chức hướng dẫn phòng chống đuối nước cho hơn 170 giáo viên và học sinh trên địa bàn phường Thới An (quận Ô Môn).

Đại úy Trần Hoàng Triệu chia sẻ thêm: “ĐVTN Công an thành phố không quản ngại làm thêm ca, thêm giờ, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Thường xuyên tổ chức hoạt động tặng quà bà con hoàn cảnh khó khăn, làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, lắp bóng đèn thắp sáng đường quê... Bà con vùng quê ngày càng thêm yêu mến, tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phòng ngừa tội phạm hiệu quả ở địa bàn dân cư”.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, các chiến dịch tình nguyện, lao động giúp dân, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… của ĐVTN Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố đã được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đánh giá cao; góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Văn Đức
.
.