Tuổi trẻ CAND xông pha trên từng tuyến lửa

Thứ Tư, 03/02/2021, 10:45
Với khí thế quyết tâm “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, bằng bàn tay, khối óc của những người trẻ tài hoa, bằng tình yêu và nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, thanh niên Công an không ngại khó, ngại khổ, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình, có mặt ở khắp các địa bàn, xông pha trên từng tuyến lửa, đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…


Xung kích nơi “tuyến đầu” chống dịch

Ngắm nhìn một gia đình hành khách đang cầm cành đào nhỏ tươi thắm vào làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Đại úy Nguyễn Xuân Đức, Đội kiểm soát xuất nhập cảnh 3, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh bỗng thấy lòng bồi hồi. Vậy là sắp Tết Nguyên đán 2021! 

Còn nhớ, cũng vào thời điểm này năm ngoái, khi tình hình dịch COVID-19 đang ở rất xa bên nước bạn nhưng được sự thông tin, cảnh báo kịp thời từ Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và trực tiếp từ Đoàn Thanh niên đơn vị, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nói chung, những đoàn viên trẻ nơi tuyến đầu nói riêng như anh đã tự trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang và găng tay sử dụng một lần để phòng tránh những rủi ro dù là thấp nhất…

Cán bộ, chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp sức, chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”.

“Thời điểm đó là tháng 3, khi mật độ hành khách từ nhiều quốc gia trên thế giới nhập cảnh về nước mỗi ngày hơn 1.000 người. Tất cả CBCS đơn vị mình đều phải căng mình làm nhiệm vụ. Vì là “tuyến đầu” nên bọn mình chẳng thể tránh khỏi việc sẽ tiếp xúc với hành khách F0. Do đó, muốn hay không, mình và số CBCS này dù sau có kết quả xét nghiệm vài lần âm tính nhưng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, người thân, tất cả sẽ tự cách ly tại đơn vị…” - Đại úy Nguyễn Xuân Đức nhớ lại.

Những người nhiều tháng liền tự cách ly tại đơn vị như anh Đức khá nhiều nhưng trường hợp như anh có lẽ là vất vả hơn cả. Vợ anh làm việc ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, thời điểm dịch đang căng thẳng, chị phải ngày đêm cùng các y, bác sĩ điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19 nên cũng tự cách ly. Hai vợ chồng đều “tuyến đầu”, chính vì thế buộc phải gửi hai con nhỏ về cho ông bà ở quê chăm sóc nhiều tháng liền. 

Vợ chồng trẻ cả tháng chẳng gặp được nhau, cả hai cũng chẳng về thăm con nhỏ được. Thời gian đó, nhớ các cháu quá, vợ anh hay gọi điện thoại facetime (video). Lần nào đứa con bi bô gọi ba, mẹ là nước mắt chị lại ứa ra, nhưng rồi anh chị lại động viên nhau, dặn lòng, phải luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Cũng như Đại úy Nguyễn Xuân Đức, Thiếu úy Trương Công Đức, Đội kiểm soát xuất nhập cảnh 2, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xung phong vào Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch của đơn vị để làm nhiệm vụ tại các chuyến bay trọng điểm từ vùng dịch trở về. Hơn 100 chuyến bay với hàng nghìn lượt khách xuất nhập cảnh, không ít lần anh phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ, hộ chiếu không hợp lệ để xuất nhập cảnh trái phép và những trường hợp hành khách có biểu hiện nghi vấn trốn tránh sự giám sát cách ly y tế.

“Cứ sau mỗi chuyến bay, em lại cách ly tại trụ sở đơn vị cho đến khi có thông báo chuyến bay đó không có hành khách dương tính với SARS-CoV-2 (từ 3 đến 7 ngày). Trong đó, có 3 lần đi cách ly tập trung 14 ngày do chuyến bay có hành khách dương tính…” – đoàn viên trẻ, Thiếu úy Trương Công Đức nhớ lại.

Vượt mưa lũ giúp dân

Những ngày tháng 10, miền Trung hứng chịu những trận bão lịch sử, đối mặt với vô vàn khó khăn. Nước lũ dâng cao, nhấn chìm tất cả tài sản, cùng với đó còn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Bao nhiêu ngày mưa lũ là bấy nhiêu ngày nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an không về đơn vị, không về nhà, cắm chốt ở các điểm lũ để làm nhiệm vụ. 

Bất kể ngày hay đêm, nhận được tiếng kêu gọi giúp đỡ từ người dân là các chiến sĩ Công an lập tức có mặt, tận tụy cõng người già, trẻ em, rồi lăn xả cứu hàng, gia cố nhà cửa, không nề hà gian khó…

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình giúp người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.

Trong trí nhớ của nhiều người dân, ngày 19/10/2020 thắm đượm tình quân dân trong lũ dữ sẽ chẳng thể nào quên. Giữa cơn mưa tầm tã lúc 1h sáng, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bất ngờ nhận được tin báo về việc có một xe ôtô khách chạy hướng Bắc – Nam, khi qua địa bàn thì xe bị lũ cuốn trôi cách đường vài chục mét, trên xe có 18 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 em bé.

Không một phút giây chậm trễ, hơn 100 CBCS và đoàn viên, thanh niên Công an huyện Bố Trạch đã lập tức đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Trong đêm đen tối mịt, những người lính vật lộn với Hà Bá giữa dòng nước xiết. Gần 4h sáng, những người bị nạn đầu tiên mới vào được bờ...

Và trong các cuộc chiến với lũ dữ, đã có những trái tim quả cảm ngã xuống vì sự bình yên của nhân dân. Tối 17/10, trong khi tìm kiếm người đi làm rẫy trên địa bàn mất tích do bão lũ, Đoàn công tác gồm các cán bộ Công an xã và UBND xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị núi sạt lở. Một số cán bộ bị thương, còn Đại úy Trương Văn Thắng, người cán bộ Công an xã tận tụy đã mãi không trở về.

Nơi anh hy sinh bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ nên đồng đội và các CBCS Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp người dân địa phương băng rừng, lội suối trong mưa lũ nguy hiểm để tiếp cận. Sau hơn một ngày, đồng đội đã đưa được thi thể Đại úy Trương Văn Thắng ra khỏi xã Hướng Việt và về với gia đình…

Với các anh, địa bàn không thể một ngày vắng CBCS làm nhiệm vụ, chỉ cần lơ là có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Điều dễ nhận thấy, trong đại dịch COVID-19 hay trong thiên tai, dù ở những nơi nguy hiểm, phức tạp nhất luôn sáng ngời hình ảnh các CBCS Công an, vì việc chung, nỗi niềm riêng gác lại. 

Chắc chắn, chúng tôi hiểu, nhân dân cũng biết, minh chứng không chỉ là hàng trăm nghìn lá thư được gửi tới cảm ơn các CBCS Công an giúp dân bất kể trong hoàn cảnh nào, mà còn bởi trong trái tim mỗi người dân, những người lính luôn là điểm tựa, chỗ dựa vững chắc trong đảm bảo ANTT, vì bình yên cuộc sống của nhân dân…

Năm 2020, phong trào “Thanh niên Công an xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc” được Đoàn Thanh niên Bộ Công an triển khai hiệu quả, tập trung vào 3 nhiệm vụ chính là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp tiến, tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các cấp bộ Đoàn triển khai trên diện rộng, đã tổ chức in 2.500 poster tuyên truyền, tổ chức 135 đội thanh niên xung kích làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt tại các trụ sở; trang bị, cấp phát miễn phí 45.000 khẩu trang y tế, 24.000 chai nước rửa tay; vận động được hơn 3,6 tỷ đồng tiền mặt và lượng vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 3,7 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung, hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia công tác sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn; vận động quyên góp hơn 3,5 tỷ đồng ủng hộ trực tiếp cho cho nhân dân các địa bàn chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Cũng trong năm 2020, tuổi trẻ CAND đã tổ chức 33 chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” với sự tham gia của 10.800 đoàn viên, thu được 9.700 đơn vị máu…

Xuân Trường
.
.