Trộm đi xa vẫn không thoát

Thứ Ba, 29/05/2007, 09:56
Dù đang ở nhà riêng, được tin về vụ mất xe, đồng chí Ma Xuân Hậu, cán bộ Công an thị xã Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Phú Lương, Thái Nguyên triển khai chốt chặn tại tuyến quốc lộ 3 thuộc địa phận huyện và phát hiện 2 đậo chích đang phóng rất nhanh...

Ngày 25/5, được sự ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo Phòng PX15 và Công an thị xã Bắc Kạn đã đến UBND xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trao giấy khen cho cán bộ và nhân dân xóm Phố Giá, xã Phấn Mễ và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm trộm cắp xe môtô xảy ra tại thị xã Bắc Kạn.

Khoảng 19h45' ngày 29/3, Công an thị xã Bắc Kạn nhận được tin báo của anh Phạm Xuân Thành, trú tại tổ 8, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe môtô nhãn hiệu ZX mang BKS 97F4 - 1259.

Sau khi nhận định kẻ gian đã ra khỏi địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên. Công an thị xã đã thông báo cho đồng chí Ma Xuân Hậu, cán bộ Công an thị xã Bắc Kạn đang ở nhà riêng (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Nhận được tin, đồng chí Hậu đã liên hệ với Công an huyện Phú Lương đề nghị lực lượng hỗ trợ triển khai chốt chặn tại tuyến quốc lộ 3 thuộc địa phận huyện Phú Lương và phát hiện 2 đối tượng điều khiển chiếc xe bị đánh cắp đi với tốc độ nhanh. Đồng chí Ma Xuân Hậu và đồng chí Đào Việt Anh, cán bộ Công an huyện Phú Lương đã lên xe máy truy đuổi.

Mặc dù trời tối, đối tượng lại có 2 tên, song với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm với sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân xóm Phố Giá, xã Phấn Mễ đã khống chế được đối tượng.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã khen thưởng cho cán bộ và nhân dân xóm Phố Giá và cá nhân ông Trần Văn Hoài, đồng chí Đào Việt Anh - cán bộ Công an huyện Phú Lương.

Riêng đồng chí Ma Xuân Hậu đã được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen

Mai Pha
.
.