Thượng uý Nghiêm Văn Út: Công dân trẻ thành phố

Thứ Năm, 22/03/2007, 09:46
Sau khi quận Bình Tân được tách ra từ Bình Chánh, tháng 12 năm 2002, chàng sĩ quan trẻ Nghiêm Văn Út về nhận cương vị Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý của quận Bình Tân, bắt đầu những tháng ngày liên tục đối mặt với tử thần.

Thượng úy Nghiêm Văn Út, Phó Bí thư chi bộ, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nổi tiếng là  khắc tinh của các đối tượng tội phạm ma tuý.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Bình Chánh, sống trong môi trường đô thị phồn hoa đô hội nhưng khi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, anh không chọn thi vào những nghề có thể kiếm được nhiều tiền như bao bạn bè đồng trang lứa mà lại đăng ký thi vào trường Trung học Cảnh sát.

Lý do việc chọn nghề với anh cũng thật đơn giản: vì thấy thích và hợp với khả năng bản thân. Tốt nghiệp năm 1996, anh về công tác tại quê nhà. 5 năm gắn bó với Đội Tham mưu tổng hợp, công an quận Bình Chánh, bên cạnh vốn kinh nghiệm tích luỹ được từ các đồng nghiệp, anh đã kịp trang bị thêm cho nghề nghiệp kiến thức từ những lớp học thêm trên giảng đường Đại học Luật.

Nhờ sự năng nổ trong công tác chuyên môn lẫn các hoạt động phong trào nên chỉ 2 năm sau, anh đã được cán bộ, đồng nghiệp tin tưởng, liên tục giao cương vị Bí thư chi đoàn tại đơn vị.

Nhớ lại 5 năm công tác tại Công an quận Bình Chánh, anh bảo nhiều lúc rất mệt nhưng vui. Có những đợt cao điểm, ban ngày làm công việc văn phòng, đi học thêm nhưng buổi tối lại cùng các đoàn viên thanh niên khác xuống bám cơ sở, tham gia công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành 814 đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có nghi ngờ vi phạm quy định…

Trong những năm 1999 - 2000, trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương nối dài, địa điểm giáp Bình Hưng, đoạn đường Kinh Dương Vương thuộc thị trấn An Lạc là địa bàn nhức nhối về tệ nạn mại dâm, ma tuý. Đối tượng hành nghề là dân nhập cư, rất nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Nhưng với quyết tâm xoá bỏ tụ điểm, làm sạch địa bàn của lãnh đạo quận, một mặt đơn vị vừa tổ chức cán bộ chiến sĩ đánh chuyên sâu, một mặt cử nhiều cán bộ chiến sĩ khác, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ đang là đoàn viên thanh niên liên tục thay phiên nhau phối hợp với địa phương kiểm tra, vừa dùng loa thuyết phục tập thể, vừa thuyết phục từng cá nhân từ bỏ hành vi làm ăn phi pháp. Sau ròng rã nhiều tháng trời kiên trì như vậy, những tụ điểm trên mới bị xoá sổ.

Sau khi quận Bình Tân được tách ra từ Bình Chánh, tháng 12 năm 2002, chàng sĩ quan trẻ Nghiêm Văn Út về nhận cương vị Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý của quận Bình Tân, bắt đầu những tháng ngày liên tục đối mặt với tử thần.

Theo số liệu từ Công an thành phố, chỉ trong 02 năm 2005 - 2006, ysĩ quan Nghiêm Văn Út đã cùng tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị phát hiện, đấu tranh, khám phá 82 vụ, bắt giữ 285 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tạm giữ 534,5549 gram heroin, hướng dẫn lực lượng trinh sát tiến hành lập mới 45 hồ sơ đối tượng sưu tra, qua công tác sưu tra đã xác lập 6 chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, xây dựng hồ sơ kế hoạch quản lý, giám sát chặt chẽ địa bàn, phục vụ công tác điều tra phá án…

Bản thân anh đã được Công an thành phố 2 lần trao tặng Bằng khen, 1 Bằng khen của UBND thành phố, được chọn tuyên dương "Người chiến sĩ Công an giỏi" do Ban Thanh niên Công an thành phố và Thành Đoàn phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân.

Đặc biệt, cuối năm 2006 vừa qua, anh là 1 trong 5 gương mặt trẻ ưu tú, được UBND tặng Huy hiệu Công dân trẻ thành phố...

N.Hoa
.
.