Gặp gỡ cán bộ chiến đấu tại chiến trường B, C, K trước 30/4/1975:

Thắp lửa, tiếp sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay

Thứ Sáu, 22/04/2005, 06:46
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, hơn 100 cán bộ Công an tham gia chiến đấu tại chiến trường B, C, K trước 30/4/1975 đã có dịp gặp gỡ, ôn lại ký ức trong cuộc hội ngộ do Tổng cục Cảnh sát tổ chức ngày 20/4.

Không chỉ dự và phát biểu với tư cách lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng là cán bộ Công an chiến đấu một thời và cùng ôn lại hồi ức.

Cuộc hội ngộ trong ngày vui chiến thắng nhưng mỗi cán bộ an ninh chi viện chiến trường năm ấy đều canh cánh nỗi lòng… Gia đình Thượng tướng Lê Thế Tiệm từng chống chọi quá nhiều cam go, nghịch cảnh đau lòng. Một tuổi thơ chứng kiến những mất mát diễn ra với người thân của mình, với những người láng giềng. "Biết gia đình tôi đi theo cách mạng nên bọn địch dùng bả chuột tẩm vào bánh, lừa hai em gái bé bỏng của tôi.

Hai em còn tuổi thơ ngây ra đi khi tôi cũng chỉ là đứa trẻ, kinh hoàng trước thảm cảnh quê hương, gia đình" - Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhớ lại những năm tháng tuổi thơ xót xa. Bởi vậy, dù mới 14 tuổi, ông đã xung phong ra chiến trường, mang theo lòng căm thù giặc sâu sắc. Sau này, khi giữ các chức vụ quan trọng trong lực lượng CAND, nhiều lần ông trở về Quảng Nam quê cha đất tổ, lên nghĩa trang thắp những nén hương cho người đã ngã xuống...

Quá khứ khép lại, chúng ta đã hưởng cuộc sống hoà bình Bắc Nam một nhà 30 năm nay. Nhưng với lực lượng CAND, dù thời chiến hay thời bình, công việc vẫn luôn nặng nề. Thượng tướng Lê Thế Tiệm lưu ý, ngày nay các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu thâm độc và chúng luôn tìm các thủ đoạn, phương thức hoạt động nguy hiểm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc ôn lại truyền thống, ôn lại những năm tháng chiến tranh gian lao, vất vả nhưng hào hùng của dân tộc cũng chính dịp để thắp lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND càng phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm đấu tranh giữ vững ANTT trong bối cảnh mới.

Đồng chí Vũ Tư, người một thời là cán bộ điệp báo của lực lượng an ninh tại Quảng Nam nhớ lại chặng đường điệp báo của mình. Ông cùng một số cán bộ điệp báo khác hoạt động trong lòng địch và những thông tin cập nhật về âm mưu, ý đồ của địch tại Quảng Nam được chuyển về kịp thời…

Thiếu tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã nói: "Trải qua nhiều hy sinh, gian khổ, các đồng chí đến với đồng bào miền Nam thân yêu và hai nước bạn Lào, Campuchia, đã góp mồ hôi, xương máu của mình để làm nên chiến thắng lẫy lừng"

Phan Trường
.
.