Bóng áo vàng giữa ngày trời dội lửa
Thứ Ba, 14/06/2016, 15:09
Ngày 14-6, Hà Nội tiếp tục phải hứng chịu đợt nắng nóng ngạt thở. Giữa cái thời tiết lên tới 40 độ, ai ai cũng muốn trốn khỏi mặt đường, thì chính những lúc này, các chiến sĩ CSGT lại miệt mài căng mình đứng chốt, đảm bảo an toàn giao thông cho người người lưu thông trên đường.
- Cảnh sát giao thông bám mặt đường những ngày nắng nóng đỉnh điểm
- Người dân Hà Nội vật vã trong ngày "ông trời" dội lửa
- Những bóng hồng đứng chốt giờ cao điểm1
11h trưa ngày 14-6, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cùng Ban lãnh đạo đơn vị, đại diện Hội phụ nữ đã đến một số chốt giao thông trọng điểm của Hà Nội, nơi được mệnh danh là những "chảo lửa" của Thủ đô để trao tặng nước, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng.
Một nữ CSGT đang "đội lửa" điều tiết giao thông. |
Đại tá Đào Vịnh Thắng động viên CBCS đang làm nhiệm vụ. |
Lãnh đạo Phòng CSGT tặng nước uống cho tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường phố Hà Nội. |
Thanh Huyền