Quảng Trị: Cuộc hội ngộ sau 30 năm

Thứ Tư, 27/04/2005, 07:31
Sáng 25/4, hơn sáu trăm đồng chí là cán bộ, chiến sỹ Công an của mọi miền đất nước trở về Quảng Trị sau hơn 30 năm, thăm lại chiến trường xưa, về với Hiền Lương, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Khe Sanh, thành cổ Quảng Trị... hào hùng những năm kháng chiến chống Mỹ.

Niềm xúc động khó diễn tả thành lời khi họ đến viếng nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, thành cổ Quảng Trị, thành kính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và đến thăm nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

26 tập thể và 24 cá nhân, trong đó có 19 liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Trị đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những lời phát biểu chân tình của các cán bộ, chiến sỹ Công an khắp mọi miền đất nước trở về Quảng Trị sau 30 năm đã khắc sâu trong tâm khảm bao thế hệ Công an Quảng Trị hôm nay nghĩa tình của sự sẻ chia ruột thịt

Khánh Hà
.
.