Nghĩa tình với đồng bào vùng biên

Thứ Sáu, 27/02/2009, 08:37
Cuối tháng 2 này, chúng tôi có dịp tham gia đoàn công tác của địa phương để đến với các chiến sĩ Đồn Biên phòng nằm dọc dài theo tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Mỗi địa danh chúng tôi đi qua, đều in đậm nghĩa tình ấm áp của các chiến sĩ biên phòng đối với người dân vùng biên giới…

Đã từ lâu, mối quan hệ gắn kết keo sơn giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Mới đây, một lần nữa hình ảnh của BĐBP lại tỏa sáng khi "Đợt vận động mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân phát động, được triển khai quyết liệt xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết trên cả nước...

Tại Kon Tum, kế hoạch liên tịch giữa UBMTTQ và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh (BCHBP) nêu quyết tâm sẽ xây dựng 50 căn nhà "Đại Đoàn kết" ở 10 xã biên giới cho những hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 750 triệu đồng.

Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei), nơi đây có 4 hộ gia đình thuộc diện được tặng nhà đại đoàn kết. Mặc dù là một xã biên giới xa nhất trên toàn tuyến biên giới, đường sá cheo leo, nhưng nhờ sự tận tâm của xã cùng với tâm huyết của các chiến sĩ Biên phòng Đồn 665, các vật liệu như gạch, cát, xi măng… đã được tập kết đầy đủ ở vị trí xây dựng, chờ ngày khởi công.

Gặp chúng tôi, già A Tức ở làng Bung Koong không giấu được niềm vui: "Thế là tôi sắp được căn nhà mới để ở rồi, sẽ tránh được cái lạnh trong những ngày đông tháng giá. Cảám ơn các anh BĐBP nhiều lắm…".

Rời xã Đăk Blô, chúng tôi về xã Đăk Nhoong, nơi có Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đóng chân. Đây là địa bàn được BĐBP triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết nhiều nhất với 15 hộ gia đình. Ngoài ra cũng tại xã này, bằng nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, BĐBP tỉnh đã xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết tại làng Đăk Ga với số tiền 10 triệu đồng/căn và đã bàn giao để các hộ nghèo này có điều kiện đón một cái Tết tươi vui, đầm ấm.

Theo chân các chiến sĩ trong Đội vận động quần chúng, chúng tôi về làng Róc Mẹt. Thật tình, tôi không nghĩ mình đang có mặt ở một làng vùng xa biên giới, mà cứ ngỡ  mình đang ở một khu dân cư nơi phố thị. Vì nơi đây những dấu ấn của những ngôi nhà tranh tre, nhà tạm đã không còn nữa, thay vào đó là những ngôi nhà đại đoàn kết do UBMTTQ tỉnh trao tặng trước đây cùng những ngôi nhà do dân tự xây dựng thật khang trang.

Hỏi ra mới biết, đây là công sức và tình cảm trong nhiều năm qua của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với BĐBP trong việc vận động nhân dân ổn định phát triển sản xuất tự vươn lên làm giàu…

Chia tay làng Róc Mẹt trong ráng chiều vàng rực, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về các xã Đắk Long, Đắk Nông, Đắk Dục, Sa Loong, Đăk Sú của huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi trên toàn tuyến biên giới Việt - Lào. Suốt chiều dài biên giới chúng tôi đã qua, nơi nào chúng tôi cũng ghi nhận được tình cảm ngọt ngào, ấm áp đầy nghĩa tình…

N.H.Khôi
.
.