Lãnh đạo Bộ Công an viếng đồng chí Samane Vignaket
Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn đại biểu Bộ Công an đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Samane Vignaket.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an vào đặt vòng hoa viếng đồng chí Samane Vignaket. |
Vòng hoa của Đoàn có dòng chữ “ Bộ Công an Việt Nam kính viếng!”. Chia buồn với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, đồng chí Samane Vignaket từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến; Việt Nam mất một người bạn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn đại biểu Bộ Công an tưởng niệm đồng chí Samane Vignaket. |
Xúc động ghi vào sổ tang, Thứ trưởng Bùi Văn Nam viết: “Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng Công an Lào và gia quyến đồng chí Samane Vignaket lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng chí Samane Vignaket là nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam xúc động viết sổ tang tưởng nhớ đồng chí Samane Vignaket. |
Thứ trưởng Bùi Văn Nam chia buồn cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào |
Đồng chí mất đi là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng Công an Lào và gia quyến. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an Việt Nam mất đi người đồng chí, người anh em vô cùng thân thiết, có nhiều đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng hai nước Việt Nam- Lào; cho quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết vĩ đại giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.
Chúng tôi mong muốn, tin tưởng Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào sẽ vượt qua đau thương, mất mát, không gì bù đắp này”…