Lãnh đạo Bộ Công an viếng Nghĩa trang Ban An ninh TW Cục miền Nam

Thứ Sáu, 29/04/2011, 08:45
Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011), ngày 28/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và nghĩa trang Ban ANTW Cục miền Nam tại đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đi cùng đoàn còn có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; cùng dự lễ viếng còn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, đại diện HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh, CLB sĩ quan hưu trí Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện và các trường CAND tại phía Nam.

Sau đó, Đoàn đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc; dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại tượng đài đồng chí Phạm Hùng, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Bảo vệ Tổ quốc.

Trước vong linh hơn 13.000 Anh hùng liệt sĩ CAND, Thứ trưởng Trần Đại Quang xúc động bày tỏ: "Trước ngọn lửa thiêng và linh hồn các anh hùng liệt sĩ, tự đáy lòng mình, toàn lực lượng CAND xin hứa: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, CBCS lực lượng CAND luôn thấm nhuần sâu sắc đạo đức của người Công an cách mạng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp nối hoài bão, mong ước, lý tưởng cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã để lại…"

Phương Nam - Công Trường
.
.