Công an tỉnh Hậu Giang:

Khen thưởng gương truy bắt tội phạm

Thứ Hai, 23/05/2005, 07:38
Chỉ bằng sự thông minh và lòng dũng cảm, họ đã ngăn chặn được nhiều vụ phạm pháp và được Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tặng thưởng giấy khen.

Đến nay, khi nhắc lại chuyện những anh Honda ôm dũng cảm bắt cướp ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, Hậu Giang, nhiều người vẫn khen ngợi và thầm cảm phục. Hôm đó, như thường lệ, anh Dương Hoàng Minh, 35 tuổi và Đinh Văn Quốc, 33 tuổi đang ngồi đón khách tại bến xe xã Thuận Hưng thì nghe tiếng kêu có trộm. Liền lúc đó, thấy một thanh niên phóng xe gắn máy, hai anh liền đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi với tốc độ kinh hoàng ấy diễn ra trên một đoạn đường hơn 10 cây số. Đúng lúc tưởng đã để sổng kẻ trộm thì bên vệ đường xuất hiện 1 thanh niên đi xe máy xông ra chặn đường. Đó là anh Nguyễn Tấn Tân, ngụ ấp 2, xã Thuận Hưng. Bị chặn đường quá bất ngờ, đối tượng loạng choạng lạc tay lái đâm vào gốc cây cặp lộ làm đổ xe. Hắn đã bị các anh tóm gọn giao cho Công an xã xử lý.

Chị Phan Thị Ngọc Hiểu, ngụ ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, chủ một cửa hàng trang trí nội thất ở Long Mỹ, kể: Lúc đó khoảng 18h ngày 3/12/2004 chị đang trên đường từ Long Mỹ về nhà bằng xe gắn máy, đến khu vực ấp Long Khánh, xã Long Phú thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe gắn máy áp sát và giật mất một cái cặp trong đó có 3,5 triệu đồng, 100 USD và 5 chỉ vàng 24k, chị hoảng hốt kêu cứu.

Anh Tắc Văn Ri, 40 tuổi, ngụ ấp Long Khánh, xã Long Phú, huyện Long Mỹ, nghe tiếng la cướp, liền cùng bà con bao vây chặn xe chúng lại. Thấy khó thoát, chúng quăng xe bỏ chạy vào vườn cây, nhưng đã bị bà con bắt cùng tang vật gây án.

Còn anh Võ Văn Chính, 35 tuổi ở ấp Long Hòa 2, xã Long Phú lại được bà con khen ngợi về cách bắt trộm thông minh của mình. Lúc đó khoảng 2h sáng 12/10/2004, anh dùng xe máy đuổi theo 2 tên trộm đang chạy xuồng máy dưới sông. Khi chạy trước chúng một đoạn khoảng 200m, phát hiện 1 cái vó đang treo trên không cách mặt nước chừng 7, 8 thước, anh hạ xuống để cản đường. Bị bất ngờ, chúng loay hoay không biết đi đâu thì mọi người ào xuống bắt giữ chúng

Phan Tại
.
.