Cán bộ, phạm nhân trại giam Thanh Xuân: Tận tâm cứu người bị nạn

Thứ Ba, 24/05/2005, 06:45
Sau khi chất đầy lá bắp cải già mua về nuôi cá lên xe cải tiến, Thiếu úy Vũ Văn Đạt cùng 3 phạm nhân Vũ Văn Mến, Thào A Páo và Võ Quốc Sơn vận chuyển số rau này về qua thôn Sâm Thị, nghe có tiếng khóc khác thường vọng ra từ một ngôi nhà.

Anh Đạt bảo 3 phạm nhân dừng xe, rồi cùng chạy đến nơi xem xét sự thể. Lúc đó là 8 giờ ngày 5/4. Trong nhà, người phụ nữ chừng 40 tuổi vừa khóc vừa nói: "Các anh cứu chồng tôi với!".  Anh Đạt và 3 phạm nhân vừa xoa bóp lồng ngực, vừa hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Nhìn sắc mặt xám ngắt của nạn nhân, anh Đạt và 3 phạm nhân vẫn không nản lòng.

Chừng 7 phút sau, sự kiên trì, quyết tâm cứu người bị nạn của Thiếu úy Vũ Văn Đạt và 3 phạm nhân thuộc Đội 47, Trại giam Thanh Xuân đã đem lại kết quả đáng mừng: Nạn nhân Hà Sĩ Nhường dần dần hồi tỉnh trước sự vui sướng của cả gia đình. Một tuần sau, khi sức khỏe bình phục, anh Hà Sĩ Nhường đã cùng vợ là chị Nguyễn Thị Minh đến thăm và cảm ơn những người đã tận tâm cứu mình thoát cơn hiểm nghèo.

Thiếu úy Vũ Văn Đạt được Đoàn Thanh niên cơ sở Trại giam Thanh Xuân đề nghị cấp ủy xét kết nạp Đảng trong dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phạm nhân Vũ Văn Mến, Thào A Páo và Võ Quốc Sơn được đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định

Minh Chính
.
.