2 cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ Công an Điện Biên dũng cảm bắt cướp

Thứ Sáu, 16/04/2010, 22:32
Biết đối tượng vừa cướp giật trên phố là tên nghiện ma túy, có HIV nhưng 2 đồng chí Dân và Quý vẫn phóng xe đuổi theo áp sát, đạp đổ xe đối tượng. Trong quá trình vật lộn, đối tượng đã vùng vẫy chống trả quyết liệt, đồng chí Quý bị cắn vào tay chảy máu… Nhưng cuối cùng cũng bị 2 đồng chí khóa tay bắt giữ đối tượng.

Vào hồi 19h30' ngày 12/4, Thiếu úy Hoàng Văn Dân, Đội trưởng Đội huấn luyện và Thượng sỹ Nguyễn Tiến Quý, chiến sỹ Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ Phòng PC22 đang đi trên đường đến địa bàn tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì phát hiện có nhiều người dân hô: "Cướp! Cướp! Bắt lấy nó". 1 đối tượng vừa giật 1 túi xách, 1 mũ bảo hiểm nhảy lên xe môtô tẩu thoát. Biết đó là tên nghiện ma túy, có HIV nhưng 2 đồng chí Dân và Quý vẫn phóng xe đuổi theo áp sát, đạp đổ xe đối tượng. Trong quá trình vật lộn, đối tượng đã vùng vẫy chống trả quyết liệt, đồng chí Quý bị cắn vào tay chảy máu… 2 đồng chí đã khóa tay quật ngã bắt giữ đối tượng. Đó là Nguyễn Văn Cảnh (24 tuổi), trú tại đội 2, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Khám người đối tượng phát hiện 4 tép heroin, 9 bơm kim tiêm chưa sử dụng, 2 đồng chí đã bàn giao tài sản bị cướp, đối tượng cho Công an phường Mường Thanh tiếp nhận xử lý. Qua xét nghiệm đối tượng đã có HIV. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tiến hành thăm hỏi, động viên, khen ngợi tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm của 2 đồng chí, và chỉ đạo đưa đồng chí Quý vào bệnh viện điều trị phòng chống phơi nhiễm HIV.

Hiện Công an Điện Biên đang làm thủ tục đề nghị Chính phủ và Bộ Công an khen thưởng cho 2 đồng chí

Mạnh Ngọc
.
.