Phúc ơi, em ra đi lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 với gia đình, đồng đội!

Thứ Tư, 03/08/2022, 15:01

Những câu chuyện đứt quãng, không mạch lạc khi nhắc đến con trai, chúng tôi biết chị Hạnh vẫn đang đau đớn quá. Rồi chị khẽ gọi: “Phúc ơi, giờ con không về, con nói mẹ phải sống làm sao”! 

Từ chiều 1/8, khi hay tin Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, một trong ba cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, người thân, bạn bè, đồng đội và hàng xóm láng giềng đã có mặt rất đông ở căn hộ 101-C3 tại khu tập thể Nghĩa Tân để chia sẻ, động viên gia đình.

Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thất thần, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc ngồi lặng im nhìn những vòng hoa trắng, góc học tập và những chồng sách, vở ngay ngắn của Phúc trong căn hộ nhỏ. Những kỷ niệm về em như những thước phim quay chậm ùa về khiến trái tim người mẹ bị bóp nghẹn. Thi thoảng, chị lại ngoảnh mặt đi, lau vội những giọt nước mắt đang chực tuôn trào. Chị kể rằng, khi con thi đỗ Đại học Hà Nội, chị mừng lắm. Nhưng sau đó, Phúc lại nhận được giấy báo thực hiện nghĩa vụ Công an. Giữa hai con đường ấy, chị vẫn biết Phúc mong muốn đi con đường nào, vì từ khi lớn lên chị biết con đã đam mê với nghề chữa cháy và mong ước đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND. Khi thấy con ngập ngừng trình bày, chị đã ủng hộ con bảo lưu kết quả ở trường đại học và chuẩn bị hành trang của một chiến sỹ nghĩa vụ CAND.

Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -0
CBCS Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy chia sẻ, động viên gia đình Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Bố mất sớm, thương mẹ nên Phúc đã rèn tính tự lập, chịu khó học và chăm chỉ phụ giúp việc nhà. Khi đi nghĩa vụ, được tôi luyện trong môi trường của lực lượng Công an, chị Hạnh thấy con trai càng trưởng thành hơn. Chàng trai bé bỏng năm nào càng ngày càng suy nghĩ chín chắn, năng động viên và thăm hỏi mẹ nhiều hơn. Sau mỗi lần được cùng anh em đơn vị tham gia chữa cháy, em đều tự hào nhắn tin cho mẹ về việc cứu được người, cứu tài sản và về những cái bắt tay cảm ơn từ những gia đình bị nạn.

Sự vô tư, trong sáng của chàng trai 19 tuổi khiến chị Hạnh vui nhưng là người mẹ, chị chưa bao giờ ngơi thấp thỏm lo âu. Vì trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy cách nhà chị không xa, mỗi khi có vụ cháy xảy ra, các xe chữa cháy của Đội phải chạy qua con đường trước cửa nhà chị. Và bao giờ cũng thế, mỗi khi xe cứu hỏa hú còi, phóng vụt ngang qua nhà, chị lại lo lắng, nhắn tin hỏi con có tham gia chữa cháy không và ngóng đến khi thấy tiếng xe trở về, gọi điện thoại thấy con trả lời mới yên lòng . 

Em ra đi, lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình! -0
Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa. Trong đó có Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Em ra đi, lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình! -0
Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc và mẹ ngày mới nhập ngũ.

Chiều 1/8, như thường nhật, khi chiếc xe cứu hỏa hú còi, rời trụ sở, phóng vụt nhanh qua nhà, chị lại nhắn tin hỏi Phúc xem có tham gia chữa chạy không. Khi những thông tin về vụ cháy tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy được các cơ quan thông tấn báo chí dần đăng tải, hé lộ có người thiệt mạng là CBCS tham gia chữa cháy…, lòng chị như lửa đốt. Linh cảm có việc chẳng lành, nhất là sau cuộc điện thoại cho Phúc không hồi âm, chị vội vã đến trụ sở đơn vị tìm con. Đơn vị lúc này chỉ có vài CBCS trực vì tất cả đang ở hiện trường, tiếp tục công tác chữa cháy còn dang dở. Chia sẻ qua thông tin về tình trạng của Phúc, CBCS đơn vị nhanh chóng đưa chị Hạnh vào Bệnh viện 19-8, nơi Phúc đã được đồng đội chuyển đến lúc trước…

“Trên đường tới bệnh viện, tôi vẫn mong có phép màu với Phúc. Tôi lúc đó chỉ nghĩ cháu bị thương và đang được đồng đội đưa đi cấp cứu trong Bệnh viện 19-8….”, “mới hôm trước, con còn tranh thủ rẽ về qua nhà thăm tôi…”, “hôm qua, con còn nhắn tin cho tôi, vậy mà…” – Những câu chuyện đứt quãng, không mạch lạc khi nhắc đến con trai, chúng tôi biết chị Hạnh vẫn đang đau đớn quá. Rồi chị khẽ gọi - “Phúc ơi, giờ con không về, con nói mẹ phải sống làm sao…”.

Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -0
CBCS Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy thực hiện nhiệm vụ tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hoa.
Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -1
Vụ hỏa hoạn khiến lửa cháy âm ỉ, gần 23h ngày 1/8 mới được dập tắt hoàn toàn.

Những người có mặt, không ai cầm được nước mắt. Mọi người lặng đi, chỉ biết nắm thật chặt đôi tay người mẹ, để đôi tay ấy bớt run rẩy trong nỗi đau mất con quá lớn lao. Và nói với chị những lời chia sẻ, động viên chân thành nhất từ trái tim chúng tôi, những người đồng đội của em Phúc, cũng như hàng vạn người dân mỗi phút, mỗi giờ đang thành tâm bày tỏ sự biết ơn trước lòng quả cảm của các CBCS đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đối mặt với “giặc lửa” qua các trang mạng xã hội, trên các cơ quan báo chí truyền thông, hay bằng hành động như thành kính đặt những bông hoa tươi dưới chân tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tông để tri ân sự hy sinh anh dũng của 3 CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy…

Thật khó để chấp nhận sự thật này dù vẫn biết việc trực tiếp đối diện với hỏa hoạn, từng giây, từng phút diễn biến thay đổi bất ngờ, khó lường trước. Nhưng biết sao được, bởi mọi thứ diễn ra đột ngột, đau xót quá, chỉ trong phút chốc đã khiến các gia đình mất đi người thân, có gia đình bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất cha và lực lượng CAND cũng mất đi những CBCS ưu tú…

Đớn đau, xót xa trước mất mát to lớn này, nhưng chị Hạnh cho biết, chị cảm ơn lực lượng CAND đã rèn luyện, giúp Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc trưởng thành, sống tích cực, không quản ngại khó khăn, biết quan tâm gia đình nhiều hơn. “Phúc không trở về. Nỗi đau, mất mát này quá lớn với gia đình, nhưng tôi tự hào vì trước lúc hy sinh, Phúc và đồng đội đã cứu được 8 người khác thoát nạn an toàn…” – chị Hạnh bộc bạch.

Tối muộn 2/8, qua thắp nén hương, chia sẻ sự mất mát với gia đình Phúc, chúng tôi gặp Trung úy Nguyễn Xuân Hải và Thiếu úy Nguyễn Đăng Cường, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy. Những ngày này, tranh thủ thời gian không phải trực, các anh em đơn vị chẳng ai bảo ai, tự chia nhau đến nhà các đồng đội đã hy sinh để phụ giúp, chia sẻ khó khăn với gia đình.

Bên bàn thờ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chị gái Hoàng Yến ngồi lặng im, chốc chốc lại đứng lên thắp nén hương cho em trai. Chia sẻ về Phúc, chị Hoàng Yến nghẹn ngào: Từ khi về Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy công tác, mỗi lần tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, Phúc vui lắm, em hay khoe với mọi người. Như buổi sáng 1/8, khi tham gia chữa cháy cùng đồng đội và cứu được 2 người mắc kẹt trong đám cháy tại phố Nguyễn Khánh Toàn, em cũng nhắn tin khoe mẹ. Thấy em vui, đam mê với công việc, mọi người trong nhà rất mừng…

“Phúc rất ngoan, em luôn quan tâm tới mọi người. Tháng 5 vừa rồi là sinh nhật Phúc nhưng do Phúc đang đi nghĩa vụ Công an nên mọi người mới chỉ gửi quà, còn bữa cơm gia đình sum vầy chưa tổ chức được. Phúc có hẹn là dịp nào được nghỉ phép, em về sẽ tổ chức sau. Vậy mà, em ra đi, lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình…” - chị Hoàng Yến xúc động, giọng lạc đi rồi bật khóc.

Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -0
CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng xe thang để tiếp cận, phun nước dập tắt đám cháy.

Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -1

Chia sẻ về cậu em út của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Trung úy Nguyễn Xuân Hải cho biết: Phúc là chiến sỹ trẻ nhất đơn vị, bản tính hiền lành, chan hòa, ham học hỏi, luôn nhiệt tình trong các nhiệm vụ công tác hay các hoạt động phong trào đoàn thể nên mọi người trong đơn vị rất quý. Vừa ra trường, với vốn tiếng Anh khá, mỗi ngày sau ca trực, Phúc xung phong nhận thêm nhiệm vụ bồi dưỡng, hướng dẫn các anh em trong đơn vị tăng cường thêm vốn ngoại ngữ…

Chiều 1/8, là một trong những cán bộ trực tiếp cùng tham gia chữa cháy với Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, Trung úy Nguyễn Xuân Hải kể, mấy đêm nay anh không ngủ được, bởi cứ nhắm mắt lại, những hình ảnh về đồng đội trong vụ chữa cháy hôm đó lại ập về, nước mắt anh ứa ra, nhiều lúc phải ngồi bật dậy cho tim đỡ quặn thắt.

Theo Trung úy Nguyễn Xuân Hải, quán karaoke thiết kế kín, cửa thông gió rất bé, khói lửa từ tầng 6 gần như không có đường thoát nên lùa xuống, tấn công những tầng phía dưới. Tường của quán nhồi nhét nhiều trấu khô, mút, giấy bạc nên om nhiệt, khói đen đặc. "Trong ánh lửa bập bùng cháy giữa khói đen bao trùm, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc lao lên tiếp ứng, cùng với Đội trưởng Đặng Anh Quân đưa được 8 người dân ra ngoài. Tiếp tục quay lại làm nhiệm vụ tìm kiếm thêm người bị nạn, lúc này toàn bộ phần trần phía trên tầng 4 bị lửa nung cháy đổ sập xuống, anh Quân và hai CBCS gặp nạn, hy sinh…” – Trung úy Nguyễn Xuân Hải nhớ lại.

Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -0
Nén nỗi đau 3 đồng đội hy sinh, các CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH căng mình chiến đấu với "giặc lửa".
Lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình -0
Nhiều chiến sĩ mệt nhoài sau thời gian cố khống chế ngọn lửa để không tiếp tục bùng phát.
Em ra đi, lỡ hẹn sinh nhật tuổi 19 bên gia đình! -0

Sau khi đưa người dân ra ngoài an toàn, anh Hải và một vài đồng chí thay bình dưỡng khí đã hết, trở vào. Nhìn thấy vòng lửa lớn do khối trần đổ sập, biết đồng đội gặp nguy hiểm, lo lắng và đau xót, các anh đã không quản thân mình phá vòng lửa lao lên, tìm mọi cách để đưa những người đồng đội ra ngoài. “Khi anh em lên đến nơi, anh Quân và hai bạn Việt, Phúc nằm ở 3 vị trí khác nhau. Thương lắm! Mọi người lúc đó cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa đồng đội ra ngoài và tiếp tục làm nhiệm vụ…” - Trung úy Nguyễn Xuân Hải xúc động kể lại.

Ba cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH đã anh dũng hy sinh khi tham gia chữa cháy, cứu người, chúng tôi và mọi người dân đều hiểu, khi đã lựa chọn màu áo ấy là các anh đã sẵn sàng đối mặt với thử thách, hiểm nguy. Đây không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ được giao mà chính là lòng yêu nước, thể hiện phẩm chất "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND.

Xuân Trường
.
.