Những trái tim quả cảm sẽ còn đập mãi...

Thứ Tư, 03/08/2022, 06:32

Sáng 2/8, một tài khoản Facebook dẫn đường link đến trang cá nhân của Thượng uý Đỗ Đức Việt để “mọi người có thể qua chào cậu ấy trước khi cậu ấy lên đường đi xa". Tôi lặng đi nhìn Việt trong những bức hình trên Facebook của em - giờ đã trở thành di ảnh - mà thương trào nước mắt. Người lính cứu hỏa ấy còn quá trẻ, giữa thời bình, ở Hà Nội, anh trở thành liệt sĩ.

Chiều 1/8, anh lính cứu hỏa với gương mặt linh lợi và quá đỗi trong sáng ấy cùng với hai đồng đội của mình đã hy sinh sau khi cứu được 8 người dân ra khỏi đám cháy kinh hoàng tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Họ trở thành tượng đài trong lòng nhân dân. Suốt từ đêm 1/8 cho đến hôm nay, báo chí và mạng xã hội tràn ngập những lời ca ngợi, tiếc thương 3 người lính cứu hoả anh hùng. Cộng đồng tri ân sự hy sinh dũng cảm của họ. Rất nhiều bức tranh về họ đã được vẽ hôm qua, từ trái tim của cộng đồng, theo Báo Tuổi trẻ, trên mạng xã hội có bức vẽ đã nhận được 94 nghìn lượt like.

Những trái tim quả cảm  sẽ còn đập mãi... -0
Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đau đớn sắp xếp lại quân phục của đồng đội đã hy sinh.

Việt năm nay mới 24 tuổi, trên Facebook của em vẫn còn ghi trạng thái "độc thân". Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc còn trẻ hơn, mới 19 tuổi, cũng vẫn còn độc thân. Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy - Thượng tá Đặng Anh Quân, 45 tuổi, vợ còn trẻ và hai con còn chưa trưởng thành. Dòng tin cuối cùng Phúc nhắn cho mẹ buổi trưa là em còn đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn, "gửi xong là chiều con đi Quan Hoa luôn", mẹ Phúc kể với báo chí trong chứa chan nước mắt. Và rồi đó mãi mãi là những dòng tin nhắn cuối cùng. Họ đã ra đi làm nhiệm vụ như tất cả những lần lên đường làm nhiệm vụ khác - nhiệm vụ chữa cháy cứu người của người lính cứu hỏa. Chỉ khác, lần này họ mãi mãi không trở về.

4 năm trước, tháng 6/2018 khi đoạn clip Việt gánh rau giúp 2 bà cụ qua đường giữa trưa nắng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Việt tình cờ trở thành nhân vật của Báo Tuổi trẻ với câu chuyện xúc động "Anh lính cứu hỏa tập sự gánh rau giúp hai cụ già".

Chia sẻ với Báo Tuổi trẻ về nghề cứu hỏa khi ấy vẫn còn đang là sinh viên năm cuối Đại học PCCC, Việt nói: "Là con trai, từ bé mình thích xem phim siêu nhân, và nghịch lắm. Siêu nhân lại hay cứu người, từ đó mình có ước mơ. Khi lớn xíu, mình có chứng kiến vài vụ cháy. Mình thấy người dân được cứu ra khỏi đám cháy nhờ lính cứu hỏa. Mình cảm tưởng họ giống siêu nhân vậy nên quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ, hy vọng sẽ trở thành một lính cứu hỏa". Tốt nghiệp đại học, Việt trở thành người lính cứu hỏa như ước mơ. Khi trên Facebook của Việt rất nhiều hình ảnh Việt và đồng đội với công việc, tôi chắc rằng, em hạnh phúc với nghề nghiệp mà em đã ước mơ khi còn nhỏ và lựa chọn khi lớn lên.

Những trái tim quả cảm  sẽ còn đập mãi... -0
Trung úy Đỗ Đức Việt bên chú chó được mình cứu trong một lần làm nhiệm vụ chữa cháy tháng 2/2021. Ảnh: Facebook nhân vật

Đêm 1/8, cộng đồng mạng dậy sóng với hình ảnh được share từ trang cá nhân của Việt trên Facebook. Em trong bộ trang phục lính cứu hỏa, bàn tay vẫn lấm lem, gương mặt vẫn còn dấu vết của khói lửa nhưng trong sáng rạng ngời vui đùa bên chú chó, nhân vật đã được em và đồng đội cứu sống khỏi một đám cháy. Status em viết cho bức hình, hồn nhiên như một chàng trai của ngày thường chứ không phải vừa mới ra khỏi biển lửa hiểm nguy: "Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay. Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé".

Đêm 1/8, rất nhiều nước mắt đã rơi vì chàng trai dũng mãnh mà hồn nhiên, nhân hậu ấy. Khi Việt đã đi xa, trên mạng xã hội, một người bạn của Việt viết: "Người ta thường bảo sinh nghề tử nghiệp. Cậu lúc nào cũng yêu nghề, yêu đến độ luôn cố gắng bảo vệ danh dự ngành hết mức có thể. Vậy nên tớ tin rằng, cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay! Cậu đã sống một cuộc đời dù ngắn ngủi, nhưng vô cùng rực rỡ huy hoàng. Mong rằng ở muôn vàn cuộc đời khác, mọi điều bình an sẽ mãi cạnh bên cậu! Mang theo đàn guitar và yên nghỉ nhé, Đức Việt ơi!". Những trái tim quả cảm sẽ còn đập mãi, xin nghiêng mình tiễn biệt 3 người lính cứu hoả, những đồng đội thân yêu của tôi!

Đặng Huyền
.
.