Trắng đêm chữa cháy cứu rừng

Thứ Bảy, 09/07/2011, 13:53
Đến 5h15' sáng 8/7, tất cả các đám cháy lớn đã được dập tắt hoàn toàn trên hơn 20ha rừng tiểu khu A4, Nam Hải Vân... Thức cùng các anh, một "đêm trắng" chiến đấu với giặc lửa để cứu rừng mới thấu hiểu sự hy sinh quên mình để giữ lại màu xanh cho thành phố, mới hiểu được nụ cười chiến thắng trên những khuôn mặt đen nhẻm vì khói, bụi và mồ hôi thấm đẫm vai áo của các chiến sĩ PCCC sau hơn 16 tiếng đồng hồ chiến đấu với giặc lửa để cứu rừng...

"Trắng đêm"

"Trên 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Công an thành phố, Đội Cảnh sát PCCC Hầm đường bộ Hải Vân, Công an quận Liên Chiểu đã túc trực từ 13h chữa cháy đến giờ này" -  23h57' ngày 7/7, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ huy trưởng lực lượng chữa cháy của Công an Đà Nẵng nói lớn trong gió và bụi ngay tại "điểm nóng" tiểu khu A4 đỉnh đèo Hải Vân cho biết…

16h cùng ngày, sau 3 tiếng đồng hồ, đám cháy tại khu rừng trồng thuộc địa phận giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, vị trí giữa hầm số 2 và số 3 của tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân đã tạm bị cô lập, lửa đã bớt cháy lan. Nhưng thật bất ngờ, gió chuyển hướng, lửa lại tiếp tục lan rộng ra đỉnh tiểu khu A4 thuộc địa phận Đà Nẵng bùng cháy dữ dội… Lúc này, địa hình sườn dốc đứng, phía trước là vực sâu, xe chữa cháy, vòi phun nước chữa lửa của các chiến sĩ PCCC Công an TP Đà Nẵng không thể tiếp cận và vươn tới "điểm nóng"…

17h15', Ban chỉ huy gồm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng họp khẩn ngay tại điểm nóng A4... "Phải mở đường khẩn cấp cho xe chữa cháy tiếp cận". 30 chiến sĩ được huy động, trong vòng 20 phút phải phát quang bằng được 500m đường công vụ đưa xe chữa cháy tiếp nước vào sát trung tâm tiểu khu A4 để dập lửa…

18h, Trung tá Đinh Xuân Khiếc, Đội phó Đội PCCC Hòa Khánh (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) tay cầm máy bộ đàm liên lạc với các chiến sĩ PCCC phía sườn Dốc Bắc, giọng khản đặc vẫn thét lớn: "Ngoài hỗ trợ của lực lượng Tiểu đoàn Bộ binh 1, chúng tôi cần tăng cường thêm chiến sĩ và lực lượng dân quân cùng phương tiện thô sơ để ứng phó… Gió đang thổi mạnh, khả năng cháy lan nhanh, khó có thể khống chế trong vài giờ tới…! Sẵn sàng chữa lửa trong đêm…!".

20h15'; 22h30; 23h45', rồi 1h3' sáng 8-7, 4 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục xe chở cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Công an Đà Nẵng, chở gần 200 chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn 244 và chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1 liên tục hú còi, lên dốc, xuống đèo Hải Vân khẩn trương như thoi đưa… Tôi chỉ kịp nhận ra những khuôn mặt đen nhẻm, loang lổ vì bụi khói và ướt đẫm nước của các chiến sĩ Công an Phòng PCCC Công an Đà Nẵng khi ánh lửa bùng đỏ rực trời…

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng liên tục chiến đấu với giặc lửa suốt hơn 16 giờ để cứu rừng.

Tất cả phải chung tay mới bảo vệ được rừng!

5h30' ngày 8/7, sau hơn 16 tiếng chiến đấu để giành lại từng mét vuông rừng với giặc lửa, rừng đã được cứu! Nhưng rừng cũng thiệt hại nặng nề, trên 20ha rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và rừng trồng đã bị thiêu rụi..! Vẫn còn tiếp tục chỉ đạo các chiến sĩ Công an thành phố theo dõi sát sao mọi diễn biến, tình huống có thể xảy ra sau sự cố cháy rừng, và mặc dù những người cuối cùng của lực lượng chữa cháy đã rời khỏi "điểm nóng", Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã cho biết: Vụ cháy thiệt hại hàng chục hécta rừng tại tiểu khu A4 và giáp ranh địa bàn 2 thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế vào trưa 7/7 đến rạng sáng 8/7 này là vụ cháy lớn nhất, tốn kém sức người, cũng như gây thiệt hại, làm ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái, rừng phòng hộ của Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chỉ trong ngày và đêm 7/7, ngoài vụ cháy rừng lớn nhất tại đỉnh A4 Nam Hải Vân, thì cùng lúc lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng phải cấp tốc chữa cháy rừng tại 2 địa điểm khác tại khu vực xã Hòa Liên và khu vực Phú Túc thuộc xã Hòa Phú của huyện Hòa Vang. Chính vì vậy việc chữa cháy gặp rất trở ngại vì phải phân tán lực lượng… 4 xe của Phòng Cảnh sát PCCC cùng gần 100 chiến sĩ đã được huy động hết mọi khả năng nhưng vẫn lực bất tòng tâm...! Lực lượng PCCC của Công an thành phố và lực lượng bộ đội, Biên phòng, Kiểm lâm phải dập lửa suốt đêm, phải cắt rừng để ngăn lửa trong đêm tối nên gặp không ít khó khăn. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng thì từ đầu tháng 6 đến nay tại rừng Đà Nẵng đã có tới 7 vụ cháy, thiêu rụi hàng chục hécta rừng đặc dụng. Đây là điều đáng báo động…!

Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng Nam Hải Vân trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra thì vụ việc chính là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta về việc phòng chống cháy rừng, bởi ở đó, không chỉ là chủ trương của Đảng và nhà nước trong việc gìn giữ và phát triển và bảo vệ rừng mà quan trọng hơn cả chính là trong mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho công tác chống cháy rừng nói riêng và bảo vệ rừng nói chung - Đại tá Nguyễn Đình Chính  nhấn mạnh

Hoài Thu
.
.