“Tình người cả thôi mà”

Thứ Năm, 21/04/2005, 07:51
Lá thư của bác Dương Văn Khoát ở Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên gửi đến Báo CAND cảm ơn về việc con trai bác là anh Dương Văn Đức đã được Thiếu tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Đội Cảnh sát giao thông số 3 - CATP Hà Nội cứu sống với những lời lẽ rất chân thành đã thôi thúc chúng tôi tìm gặp anh.

Anh bảo tôi không nên viết về anh, bởi những việc làm của anh cũng bình thường thôi. Nhưng tôi biết, con người khiêm tốn đang ngồi trước mặt tôi đã không ít lần dùng những đồng lương ít ỏi của mình để đóng tiền viện phí cho những nạn nhân bị tai nạn chưa tìm được gia đình, người thân.

 

Và cũng đã nhiều lần, anh dùng chứng minh thư để bảo lãnh với bệnh viện giúp người bị tai nạn giao thông được phẫu thuật kịp thời. Tai nạn của anh Dương Văn Đức xảy ra vào 20h30’ ngày 3/4 tại ngã 5 Ô Chợ Dừa (Hà Nội) là một điển hình. Sau khi được Công an phường Ô Chợ Dừa báo tin, anh và đồng đội lập tức đến Bệnh viện Đống Đa, nơi anh Đức đang được cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện cho biết, anh Đức bị chấn thương sọ não và đang trong tình trạng hôn mê.

Anh Mẽ lập tức đề nghị chuyển anh Đức lên Bệnh viện Saint Paul để cấp cứu theo chuyên khoa. Lúc đó, gia đình của người bị nạn ở xa, để anh Đức được cứu chữa kịp thời, anh Mẽ đã dùng tiền của mình nộp viện phí ban đầu. Ngay sau đó, anh Mẽ và đồng đội đã đi xác minh tìm người thân của anh Đức theo địa chỉ của chứng minh thư, đăng ký xe máy và một tấm thẻ trật tự viên ở trên người anh Đức lúc bị tai nạn. Nhưng khó khăn thay, tên trên ba giấy tờ đó thì đúng anh Đức nhưng địa chỉ lại khác nhau (vì anh Đức có thời gian đi công tác xa nhà). Thế là phải mất hơn 2 ngày xác minh, anh và đồng đội mới tìm được gia đình của anh Đức ở Yên Mỹ (Hưng Yên).

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Mẽ vào ngành năm 1986, công tác tại Cục Cảnh sát bảo vệ. Tháng 8/1995, anh về công tác tại Đội CSGT số 3 cho đến bây giờ. Hơn 14 năm công tác với nhiệm vụ điều tra khám nghiệm xử lý tai nạn giao thông, anh đã trực tiếp tham gia hàng nghìn vụ từ va chạm nhỏ đến tai nạn nghiêm trọng. Công việc tưởng chừng không mấy nguy hiểm là vậy, nhưng nó lại đặc biệt quan trọng trong mỗi vụ tai nạn giao thông, vì chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể dẫn đến nhầm lẫn.

 

Công việc của anh được bắt đầu từ điều tra khám nghiệm cho đến kết thúc hồ sơ, kiêm luôn cả việc hòa giải, tìm dấu vết người gây tai nạn... Công việc bộn bề, đòi hỏi sự công minh, vậy nhưng đồng đội của anh kể rằng, anh chưa một lần nhầm lẫn hay bỏ sót. Khi tôi hỏi, điều gì đã thôi thúc anh giúp đỡ những người bị nạn, anh trả lời không đắn đo: "Tình người cả thôi mà".

Xin được trích những dòng thư cảm ơn của bác Khoát gửi Báo CAND: "Đã nhiều năm nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi những gương hy sinh dũng cảm cứu người và tài sản của nhân dân trong lực lượng Công an. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, tôi thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn các cấp Công an đã giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy. Cũng qua đây, tôi gửi lời cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Ngọc Mẽ cùng đồng đội của anh đã cứu sống con trai tôi qua cơn hiểm nghèo"

Hạnh Trang
.
.