Sỹ quan trẻ Cảnh sát giao thông giỏi “đánh án” ma túy

Thứ Hai, 01/12/2014, 09:26
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) 2.6, Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La là khắc tinh của tội phạm ma túy trên quốc lộ 6. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tham gia khám phá 43 vụ, bắt giữ 51 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 54 bánh heroin, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vũ khí nóng và tang vật phạm tội khác. Trong 14 cán bộ, chiến sĩ của Đội 2.6, Thượng úy Nguyễn Thế Anh (29 tuổi) là một trong những sĩ quan trẻ lập nhiều thành tích…

Một chiến công nổi bật thời gian gần đây, Thượng úy Nguyễn Thế Anh tham gia là chuyên án triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 42 bánh heroin. Hôm đó, sau khi nhận được điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về việc phối hợp triệt phá một đường dây ma tuý từ Mộc Châu về Hòa Bình và Hà Nội, Đội 2.6 đã cử 4 cán bộ là Trung tá Đinh Đức Muộn, Đinh Văn Thư, Thượng úy Nguyễn Thế Cường và Nguyễn Thế Anh tham gia chuyên án. Sau nhiều ngày cùng các đơn vị nghiệp vụ mật phục trên đường, các anh đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển chiếc xe tải BKS 29C-133.89. Phát hiện lực lượng Công an, đối tượng điều khiển xe đâm thẳng xe vào tổ công tác hòng chạy trốn. Tránh được cú đâm kinh hoàng, các trinh sát của C47 và lực lượng CSGT lên xe truy đuổi đối tượng. Sau khi chạy vòng vèo cản đường các chiến sĩ Công an, đối tượng điều khiển xe lao xuống ruộng ngô định tẩu thoát nhưng tổ công tác đã bắt giữ được tên Sùng A Tếnh, 40 tuổi, ở xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Khám xe, Thế Anh và đồng đội thu giữ được 42 bánh heroin…

Đội CSGT 2.6 đang làm nhiệm vụ.

Hiện nay, trên “tuyến lửa” Tây Bắc, quốc lộ 6 được coi là cung đường nóng bỏng nhất về hoạt động của tội phạm ma tuý. Đội CSGT 2.6 chỉ có 14 cán bộ, chiến sĩ, nhưng phải chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống tội phạm trên tuyến giao thông gần 200km thuộc quốc lộ 6 và quốc lộ 43 từ Gia Phú qua bến phà Vạn Yên đến cửa khẩu Pa Há thuộc huyện Mộc Châu (Sơn La). Với nhiệm vụ chính là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng thời gian qua, hầu như chuyên án nào của C47, Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La triển khai trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ, Đội 2.6 đều tham gia.

“Bọn tội phạm được trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, nhưng anh em trong đội đều có những phương án tối ưu nhất để bắt giữ chúng mà vẫn đảm bảo an toàn” - Thượng úy Nguyễn Thế Anh chia sẻ. Tuy nhiên, trong cuộc đụng đầu với loại tội phạm này, không ít lần anh và đồng đội gặp nguy hiểm. Chuyện ngã xe, trầy xước khi vật lộn với đối tượng thì khó tránh khỏi. Lần truy đuổi 2 đối tượng nghi vấn người Mông ở đỉnh đèo Châu Mộc, Thế Anh và 2 chiến sĩ trong đội đã bị đối tượng chĩa súng AK về hướng tổ công tác xả cả băng đạn, nhưng các anh đã có phương án đối phó nên tránh được luồng đạn rát đanh trong gang tấc…

Chúng tôi tìm gặp Thượng úy Nguyễn Thế Anh ngay sau khi anh vừa kết thúc ca trực chiến trở về. Nguyễn Thế Anh khác xa so với hình dung của chúng tôi về những người ngày đêm sương gió bám đường bởi anh có dáng người thư sinh, dáng vẻ cương nghị và nụ cười hiền lành. Theo Trung tá Lê Văn Lượng, Đội trưởng Đội 2.6, Thế Anh là một trong những người giàu thành tích nhất của Đội CSGT 2.6. Chỉ tính một năm trở lại đây, Thế Anh đã cùng anh em trong Đội tham gia phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá 11 vụ, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ trên 46 bánh heroin, 1.600 viên hồng phiến, cùng nhiều tang vật phạm tội khác. Anh đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen và giấy khen…

Tuyết Hoa
.
.