Nữ Trung tá có biệt tài vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Thứ Ba, 25/11/2008, 09:03
Từ đầu năm 2008 đến nay, Trung tá Nguyễn Thị Minh Lợi, công tác tại Văn phòng cơ quan CSĐT (PC16) Công an TP Hà Nội đã vận động, thuyết phục 6 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú; trong đó, có nhiều đối tượng phạm tội nghiêm trọng. Với biệt tài đó, chị Lợi được đồng nghiệp yêu mến gọi là "Nữ thuyết khách" của PC16 Công an TP Hà Nội.

Gặp chị Lợi trong những ngày cuối năm với bộn bề công việc để hỏi về kinh nghiệm vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, chị cười hiền khô và nói: "Tâm lý tội phạm và gia đình tội phạm là sợ người thân của họ phải đối mặt với pháp luật. Vì vậy, khi đến với gia đình đối tượng, không nên để họ có cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với Công an. Hãy chia sẻ, cảm thông để tìm được sự đồng cảm. Từ đó, giải thích cho họ hiểu rằng, hành vi của thân nhân họ là vi phạm pháp luật, đã có quyết định truy nã nên trước sau cũng sẽ bị bắt giữ; lúc ấy, việc lẩn trốn sẽ được coi là một tình tiết tăng nặng trong xử lý và lượng hình sau này... Nói đơn giản là vậy, nhưng để thân nhân đối tượng hợp tác là cả một sự kiên trì, nhẫn nại và cũng cần phải có cái tâm với họ...".

Đúng vậy, bên cạnh sự am hiểu pháp luật, người Cảnh sát cũng cần phải có cái tâm. Được biết, trong một lần vận động, gia đình đối tượng đã hỏi thẳng chị, nếu con em họ trình diện có được phép tại ngoại không, vì hoàn cảnh gia đình họ hiện đang rất khó khăn. Chị Lợi đã cân nhắc kỹ, với hành vi phạm tội của con em họ không nghiêm trọng, nhân thân tốt, phạm tội do nóng giận tức thời...

Chị Lợi quả quyết nói: "Tôi tin sẽ được tại ngoại"! Một lời khẳng định đầy trách nhiệm với pháp luật và gia đình đối tượng, nó không thể là một lời hứa suông để đạt được mục đích, mà đã có sự cân nhắc kỹ. Cuối cùng, đối tượng đã tự nguyện đầu thú, cơ quan điều tra đã cân nhắc và cho đối tượng được tại ngoại...

Để có được kết quả đó, chị nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị; đặc biệt là sự giúp đỡ của nhân dân đã giúp chị vững tin, vượt khó khăn.

Yêu nghề Cảnh sát và tình yêu ấy đã truyền sang 2 con của chị. Nếu có một danh hiệu nào đó để ghi nhận sự đóng góp của một gia đình với sự nghiệp bảo vệ ANTQ, tôi tin rằng, trong danh sách được nhận danh hiệu ấy, sẽ có gia đình chị. Bởi vì, ngoài chị, thì chồng chị và hai con (1 trai, 1 gái) đều đang công tác trong lực lượng Công an Thủ đô

Đào Minh Khoa
.
.