Nữ Công an mặc blouse trắng

Thứ Sáu, 04/03/2005, 07:13
Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tháng 11/2002, cô y sĩ trẻ Nguyễn Thị Trung về công tác tại Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị. Tuy là chiến sĩ trẻ, Thượng sĩ Nguyễn Thị Trung luôn luôn phải tiếp xúc với những can phạm nhân mắc bệnh xã hội trong đó có HIV, nhưng chị không hề nản lòng.

Chị cùng bệnh xá trại khám bệnh, chăm sóc và chữa trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân, giúp can phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Kể về những kỷ niệm trong quá trình chăm sóc phạm nhân có HIV, chị Trung không quên được trường hợp của Dương Minh Phương mới 20 tuổi, vào trại vì tội "Cố ý gây thương tích", xét nghiệm máu mới biết Phương bị HIV từ trước, khi trong giai đoạn phát bệnh lao hạch, cảm sốt, ghẻ lở… lúc đầu Phương tỏ thái độ yêu sách, nếu không  được thì phá bĩnh, bất cần đời, nhịn ăn, nhịn uống.

Biết Phương thiếu thốn tình cảm, gia đình ít quan tâm, chị Trung ngoài việc khám bệnh, chăm lo từng mũi kim viên thuốc, vệ sinh thân thể, chị thường xuyên gần gũi, động viên kịp thời. Cảm động trước tấm lòng của nữ y sĩ Công an, Phương đã hồi tâm chuyển ý, tính hung hăng của Phương giảm hẳn, không thấy mình bị cô đơn lạc lõng và yên tâm cải tạo.

Nhìn phạm nhân Đoàn Cao Sa Ly đang chăm sóc những luống cải xanh, không ai nghĩ rằng mới đó mà hơn nửa năm Ly phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh vì bệnh sốt siêu vi trùng và rối loạn tuần hoàn não. Sau 20 ngày điều trị, Ly được đưa về bệnh xá tiếp tục theo dõi, điều trị. Chị Trung cùng đồng nghiệp tập trung chăm lo thuốc men, theo dõi bệnh hàng ngày, cho nên sức khỏe của phạm nhân dần dần hồi phục. Tiếp xúc với tôi, Ly cho biết: "Vào trại mà bị bệnh nặng như thế, em nghĩ chắc sẽ chết, thế nhưng nhờ y sĩ Trung và các cán bộ trong bệnh xá hết lòng cứu chữa, chăm sóc kịp thời…".

Song song với công việc chữa trị sức khỏe, chị Trung còn cảm hóa, tuyên truyền giáo dục giúp các đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm yên tâm cải tạo, tránh lây lan cho người khác. Sự gần gũi, cảm thông chia sẻ và quan tâm chân thành khiến phạm nhân thức dậy cái “tính bản thiện” trong người. Phạm nhân Võ Văn Đúng vào trại với tội danh cố ý gây thương tích là một ví dụ.

Sống trong trại, anh ít nói, lầm lũi khép kín, biết anh bị dằn vặt vì hành vi tội lỗi của mình, đồng thời nhớ vợ thương con… chị dành thời gian gần gũi động viên với những lời lẽ giản dị, chân thành giúp anh Đúng hiểu ra rằng chỉ có cải tạo thật tốt mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Và quả như vậy, nhờ cải tạo tốt, anh Đúng được ra tù trước thời hạn. Sau một năm tình cờ gặp lại, anh Đúng vô cùng mừng rỡ, không ngớt lời cảm ơn chị Trung.

Anh khoe, lúc này anh đang có một cuộc sống ổn định bên vợ con, anh sắm được tàu đánh cá vào Nam làm ăn, cuộc sống cũng dư giả. Vào lực lượng Công an mới hơn 2 năm, nhưng 2 năm liền Thượng sĩ Nguyễn Thị Trung là Chiến sĩ giỏi, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2004

Thành Sự
.
.