Nỗ lực vì hình ảnh người CAND đẹp hơn trong lòng quần chúng

Thứ Ba, 13/10/2009, 15:28
Vượt qua gần 2.000 bài viết, hình ảnh, video clip gửi về dự thi "Nhật ký hè tình nguyện 2009", bức ảnh "Chung sức dựng xây" của Trung úy Nguyễn Tuấn Sơn, Đội phó Đội Chính trị, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp vừa được Thành đoàn TP HCM trao giải ba.

Trung úy Nguyễn Tuấn Sơn kể rằng, 5 năm Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 được thành lập là 5 năm đơn vị gắn bó đặc biệt với chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh của Thành đoàn thành phố. Đó là chưa kể các chuyến hành quân dã ngoại xuống địa phương giúp dân được tổ chức hàng năm của đơn vị. Riêng mùa hè năm 2009, 150 chiến sĩ đơn vị tỏa xuống các địa phương giúp dân làm đường, cầu cống, xây nhà…

Nhìn các đồng đội mình đẫm mồ hôi, "đánh vật" với đống hồ, các xe tải cát giữa cái nắng như đổ lửa lúc gần 12h trưa để cho kịp tiến độ công trình, cảm giác vừa thương quý vừa tự hào trào dâng. Chợt nhớ chiếc máy ảnh mang theo bên người, Nguyễn Tuấn Sơn lập tức giơ máy và… bấm. Rất tình cờ, một người bạn từng quen anh trong những lần sinh hoạt tại Thành đoàn xem được và khuyên Tuấn Sơn mang bức ảnh dự thi "Nhật ký hè tình nguyện 2009". Không ngờ ngày 9/10, bức ảnh lại được Ban tổ chức trao giải ba…

Tác phẩm "Chung sức dựng xây" không phải là bức ảnh duy nhất của Nguyễn Tuấn Sơn vì ngoài thời gian dành cho công tác chuyên môn, những phút rảnh rỗi, Tuấn Sơn hay có thú vui chụp  hình, đặc biệt là ảnh chân dung. 12 năm gắn bó với nghề, anh đã kịp tích cóp cho mình một "kho" ảnh chân dung tương đối phong phú...

Chia sẻ với chúng tôi ngay sau lễ trao giải, Trung úy Nguyễn Tuấn Sơn cho biết, anh thật sự vui và tự hào vì nhận được giải thưởng đúng dịp chuẩn bị "sinh nhật" đơn vị (26/10). Nhưng quan trọng hơn, đó là một phần những nỗ lực, cố gắng của đồng chí, đồng đội trong thời gian qua đã được chuyển tải cụ thể, sinh động hơn đến mọi người, qua đó, giúp nhiều người hiểu hơn về người chiến sĩ CAND

N.N.
.
.