Một Cảnh sát dũng cảm bắt cướp

Thứ Sáu, 05/10/2007, 09:05
Vào hồi 0h45' ngày 2/10, hạ sĩ Vũ Thành Luân, chiến sĩ Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, đã dũng cảm bắt cướp và giao lại đối tượng cho Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình xử lý.

Để hiểu rõ thêm sự việc, sáng 4/10, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với Trung tá Hoàng Thọ Giáp, Trưởng Công an phường Giảng Võ, được biết: Vào hồi 0h45' ngày 2/10, hạ sĩ Vũ Thành Luân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ một văn phòng đại diện thương mại nước ngoài trên đường Ngọc Khánh, phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy Wave ép xe của hai phụ nữ vào vỉa hè. Một đối tượng rút dao nhọn gí vào cổ chị ngồi sau rồi giật 2 túi xách và buộc hai chị phải giao nộp 2 điện thoại di động cho hắn. Ngay lập tức, hạ sĩ Luân, cách đó khoảng 20m, đã kịp thời ập đến.

Thấy vậy, một đối tượng đã kịp nhảy lên xe chạy thoát, tên còn lại dùng 2 dao nhọn chống trả lại, nhưng đã bị đồng chí Luân quật ngã đồng thời tra còng số 8 vào tay hắn. Tổ công tác Công an phường Giảng Võ làm nhiệm vụ gần đó phối hợp bắt giữ, thu 2 dao nhọn, 1 điện thoại di động, 2 túi xách trả lại cho chủ sở hữu.

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai là Hồ Minh Quang (22 tuổi), trú ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa (là con nghiện). Trước đó, chiều 1/10, Quang đã gọi điện cho Nguyễn Khánh Tùng (17 tuổi), ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (đối tượng tẩu thoát cướp theo 1 chiếc ĐTDĐ) lập kế hoạch đi cướp tài sản. Cả hai đến phố Nguyễn Khuyến mua 2 con dao nhọn rồi mượn chiếc xe máy của mẹ Quang, tháo BKS để tránh sự phát hiện của Công an.

Tối cùng ngày, bọn chúng sử dụng xe máy lượn lòng vòng trên nhiều tuyến phố. Đến gần sáng 2/10, trên đường Ngọc Khánh, 2 đối tượng phát hiện chị Trương Thị Hồng và Trịnh Thị Hằng đang ngồi trên xe, tay đều cầm túi xách rất hớ hênh nên đã áp sát và thực hiện hành vi cướp. Đối tượng cùng tang vật đã chuyển về Công an quận Ba Đình điều tra, truy bắt tên Tùng

Đào Minh Khoa
.
.