Không ngại hiểm nguy, lập công tập thể

Thứ Năm, 13/01/2005, 14:41

Cảm nhận của chúng tôi về những chiến sỹ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang là sự trẻ trung, năng nổ và đầy nhiệt huyết. Bởi tính chất của tội phạm ma tuý là phức tạp và vô cùng tinh vi, thế nên sức trẻ và sự nhiệt tình của các anh chính là vũ khí tối ưu để đấu tranh với loại tội phạm này.

Đã có nhiều chiến công với những chuyên án lớn được các anh phá thành công, nhưng bên cạnh niềm vui chiến thắng là những hy sinh, vất vả mà chỉ người trong nghề mới hiểu hết được.

 

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang được thành lập chỉ vỏn vẹn 12 cán bộ, chiến sĩ. Ngày đầu thành lập với núi công việc ngồn ngộn. Cả địa bàn tỉnh với 10 huyện, thị, trong đó có nhiều tụ điểm ma tuý phức tạp, cụ thể là "thung lũng trắng" xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên. Người dân nơi đây đã coi việc mua bán, vận chuyển ma túy như là một nghề.

 

Nhận thức rõ sự nóng bỏng từ "thung lũng trắng" này, các trinh sát của Phòng dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã bắt tay vào cuộc. Các trinh sát điều tra, bắt quả tang 2 đối tượng Thân Nhân Bộ, Dương Ngô Luyện ở Ngọc Vân, Tân Yên đang vận chuyển 4 bánh hêrôin từ Sơn La về thị xã Bắc Giang tiêu thụ. Tiếp theo đó là từ tháng 7/2003 đến tháng 6/2004, Phòng đã xác lập 14 chuyên án, bắt giữ tổng số 28 vụ với 68 đối tượng... Nhưng để có những con số cụ thể đó là biết bao mồ hôi, công sức và cả nước mắt của tập thể cán bộ, chiến sĩ của Phòng.

Có thể nói, trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma tuý thì sự hiểm nguy luôn hiện hữu. Trung tá Dương Ngọc Sáu, Trưởng phòng tâm sự, nhiều khi truy bắt tội phạm về, nhìn người ngợm, chân tay anh em bị xây xát, chảy máu, lòng anh nhói đau. Bản thân anh em cũng cảm thấy hoang mang và buồn vì biết chắc đối tượng mình vừa bắt có HIV. Những lúc đó, mọi người chỉ biết động viên, an ủi nhau: Chắc do mình sơ ý mắc vào bờ rào, bờ dậu.

 

Không chỉ đối mặt với “tử thần”, các trinh sát còn đối mặt với không ít tin nhắn mang tính chất đe dọa của những đối tượng giấu mặt. Nhưng các anh đâu có ngại điều đó, bởi công việc của lực lượng Công an là chiến đấu vì cộng đồng, vì sự bình yên của nhân dân chứ đâu phải cho cá nhân các anh. Nói là vậy, nhưng nhiều đối tượng rất manh động khiến các anh không khỏi bận tâm. Nhưng rồi những vụ án khác cùng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh của tội phạm ma tuý đã lôi cuốn anh em bước vào cuộc chiến đấu mới.

 

Các anh vẫn nhớ như in vụ khám phá đường dây vận chuyển 225 bánh hêrôin từ Tây Bắc về Bắc Giang tiêu thụ với những đối tượng cầm đầu là Thân Nhân Lâm (SN 1969); Thân Nhân Sang (SN 1978) và Nguyễn Đức Thịnh (SN 1977) đều ở Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang). Trong chuyên án này, nhiều lần các trinh sát đã phóng xe máy từ Bắc Giang đi Sơn La, Hòa Bình... lặn lội vào tận các bản làng xa xôi để điều tra, xác minh hoạt động của đối tượng. Với ý chí quyết tâm cao, cuối cùng các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã phá thành công vụ mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Chính với những thành tích này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Trung tá Dương Ngọc Sáu, Trưởng phòng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba... Đó chính là phần thưởng vô giá đối với những chiến sỹ luôn hết mình vì sự bình yên của nhân dân

Giang Hiếu
.
.