Cảnh sát 113 luôn xông pha trong những tình huống hiểm nguy

Thứ Năm, 04/11/2004, 21:02

3 năm qua, Cảnh sát 113 trên toàn quốc nhận được 315.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết được 218.000 vụ việc và bắt giữ, xử lý 219.871 đối tượng. Lực lượng này không chỉ tác nghiệp nhanh mà còn tổ chức cấp cứu cho gần 20.000 người bị thương.

Kể từ khi thành lập (27/9/2001) đến nay, Cảnh sát 113 đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ phức tạp. Cách đây hơn 1 năm, Trung tâm Cảnh sát 113 Hà Nội nhận được tin, tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, một đối tượng trộm cắp tài sản đã bắt cóc một cháu bé làm con tin. Ngay lập tức, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Cảnh sát 113 đến giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, đối tượng đang dùng dao gí vào cổ cháu Hồ Việt Hoàng (5 tuổi), yêu cầu mọi người để cho hắn chạy thoát đồng thời đe doạ rằng nếu Công an xông vào bắt, hắn sẽ giết cháu bé và tự sát.

Phối hợp với Công an phường Trung Hòa, Cảnh sát 113 vừa vận động thuyết phục, vừa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Cuối cùng, các anh đã bắt được đối tượng, giải thoát an toàn cho cháu bé. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Lê Ngọc Thắng, trú tại Ba Vì, Hà Tây. Ngoài vụ án trên, Thắng còn khai nhận mình chính là thủ phạm của một vụ cưỡng hiếp và cướp tài sản.

Ngày 15/1/2004, tại nhà anh Vũ Văn Thảo ở xóm 8, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội), có 2 đối tượng cướp tài sản và bắt cóc cháu Vũ Thanh Long (9 tuổi). Trước tình thế các đối tượng côn đồ, hung hãn, có thể làm hại đến cháu bất cứ lúc nào, lực lượng Cảnh sát 113 đã mưu trí vây bắt đối tượng, thu 4 con dao là hung khí gây án và đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Long.

Hay như vụ giết người xảy ra tại địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). 3 phút sau khi vụ án xảy ra, Cảnh sát 113 đã đến hiện trường, triển khai lực lượng, lần theo dấu vết và bắt được Nguyễn ái Phục (21 tuổi), quê thành phố Cần Thơ, là đối tượng tạm trú ở nhà chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết ở xã Long Thạnh. Thấy chị Tuyết có nhiều đồ trang sức, Phục đã giết chị nhằm cướp tài sản. Rất may chị Tuyết đã vùng dậy chạy thoát. Không đầy 5 phút sau, tên Phục đã bị bắt.

Về những ấn tượng với Cảnh sát 113, anh Nguyễn Văn Hiền (34 tuổi), ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, kể: "Tôi bị tai nạn giao thông, bị thương rất nặng và hôn mê. Lúc đến làm nhiệm vụ, Cảnh sát 113 đã sơ cứu và đưa tôi đi bệnh viện. Nhờ được sơ cứu đúng cách, cấp cứu kịp thời nên tôi đã qua khỏi. Các bác sĩ bảo, nếu tôi được đưa đến chậm ít phút, tính mạng tôi khó được bảo toàn. Tôi và gia đình luôn coi các đồng chí Cảnh sát 113 đã sinh ra tôi lần thứ 2".

3 năm - thời gian đủ để khẳng định chủ trương thành lập Cảnh sát 113 là một quyết định đúng đắn, có tác dụng tốt đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự

Thuỷ Thu
.
.