CSGT bắt cướp

Thứ Sáu, 05/10/2007, 10:20
Vừa đi làm về, ngồi xuống mâm cơm, anh Đặng Đức Hiền - Trung úy Đội CSGT - Công an quận 8, TP HCM bỗng nghe tiếng hô hoán "cướp… cướp" trước cửa nhà. Anh vội vàng đuổi theo và túm được tên cướp, vật hắn xuống đường khi trên tay hắn vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền vàng.

19h ngày 3/10, bên ngoài tiệm vàng Kim Quang (số 365 Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8) trời mưa rả rích. Đang buồn vì vắng khách, anh Lý Văn Hùng (55 tuổi, chủ tiệm) bỗng thấy một thanh niên dựng xe trước cửa tiệm rồi bước vào.

Chưa kịp mừng vì có khách xem hàng, anh nhận thấy có điều bất ổn từ vị khách này. Đôi mắt láo liên, dò xét xung quanh tiệm làm anh Hùng nghi ngờ. Vị khách yêu cầu anh Hùng cho xem sợi dây chuyền 1 lượng.

Khi sợi dây chuyền vừa rời khỏi tay anh Hùng, vị khách nắm gọn trong tay rồi nhanh chân vọt ra xe gắn máy để ngoài cửa.

Không quá bất ngờ vì đã chủ động sẵn, anh Hùng lao ra khỏi tiệm, giơ chân đạp vào chiếc xe gắn máy khi tên cướp này đang cố đề máy xe. Tên cướp bỏ lại xe chạy thí mạng, anh Hùng bèn tri hô.

Vừa hết ca trực trở về nhà, ngồi xuống mâm cơm, anh Đặng Đức Hiền - Trung úy Đội CSGT - Công an quận 8 bỗng nghe tiếng hô hoán "cướp… cướp" trước cửa nhà. Buông chén cơm chạy ra, anh thấy tên cướp đã băng qua đường nên vội vàng đuổi theo. Đuổi khoảng hơn 50m, anh túm được tên cướp, vật hắn xuống đường khi trên tay hắn vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền vàng.

Tại Công an phường 12, tên cướp khai tên Nguyễn Hùng Vương (tự Bé, 28 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An, tạm trú Lạc Long Quân, phường  5, quận 11).

Tang vật thu được là sợi dây chuyền kim loại màu vàng nặng 1 lượng, một xe gắn máy BKS 51M6-3163. Ngoài vụ cướp tiệm vàng trên, tên Vương khai đã thực hiện trót lọt một vụ giật dây chuyền ở Bình Tân mấy ngày trước đó.

Hiện tên Vương được Công an phường 12 lập hồ sơ chuyển Công an quận 8 xử lý.

Ngoài việc tận tay bắt tên cướp tiệm vàng đêm 3/10, Trung úy Đặng Đức Hiền cũng nhiều lần tham gia bắt cướp trong lúc tuần tra giao thông.

Vụ mới nhất vào hồi tháng 7/2007, trong lúc tuần tra trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, nghe tiếng người dân tri hô, anh Hiền cùng đồng đội liền đuổi theo hai tên cướp, thu hồi tài sản cho người bị mất.

Trung úy Hiền, một tấm gương của người chiến sĩ CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đáng được biểu dương

M.Đức
.
.