Bị thương vẫn dũng cảm bắt tội phạm

Thứ Tư, 22/07/2009, 14:25

Mặc dù bị Phùng Quang Mạnh, đối tượng buôn bán ma túy, cào cấu, cắn vào chân, vào người gây thương tích chảy máu nhưng Thượng uý Lê Trần Đăng vẫn dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm,  tích cực cùng đồng đội kịp thời bắt giữ đối tượng.

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 19/7, tại địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hải quan tỉnh bắt quả tang đối tượng Phùng Quang Mạnh, 25 tuổi, ở xã Điền Quang, huyện Bá Thước buôn bán ma tuý.

Trong lúc bắt giữ, đối tượng Phùng Quang Mạnh đã cào cấu, cắn vào chân, vào người Thượng uý Lê Trần Đăng hòng tẩu thoát làm đồng chí Đăng bị thương và chảy nhiều máu. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, Thượng uý Lê Trần Đăng không sợ nguy hiểm, tích cực cùng đồng đội kịp thời bắt giữ đối tượng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu được hơn 2 cây heroin trong người đối tượng Mạnh và 1 ĐTDĐ.

Biết Phùng Quang Mạnh bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối nên sau khi bắt giữ đối tượng, Thượng úy Lê Trần Đăng và một số đồng chí trong tổ công tác đã được đưa đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Thanh Hóa điều trị chống phơi nhiễm căn bệnh nguy hiểm này

Thái Thanh
.
.