Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai: Ngày tái ngộ của Rimario

Thứ Sáu, 05/06/2020, 08:05
Trước khi trở thành một trong những chân sút đáng xem tại V.League, tiền đạo Rimario Gordon từng bơ vơ không nơi nương tựa vì bị HAGL thanh lý hợp đồng. Gặp lại đội bóng cũ trên sân Hàng Đẫy là cơ hội vàng để tiền đạo Jamaica chứng tỏ bản thân và tiếp tục trụ lại với bóng đá Việt Nam.


Từng bị chê "không biết ghi bàn"

Rimario là một người thích phiêu bạt. Anh sinh ra ở Jamaica, sang Mỹ học phổ thông, dạt về châu Phi chơi bóng rồi mới đến Việt Nam lập nghiệp. Mọi thức bắt đầu vào một ngày cuối năm 2017, khi người đại diện của Rimario nói có một vài CLB ở V.League muốn chiêu mộ anh. Cầu thủ có tên na ná danh thủ Romario lập tức nhận lời rồi đặt vé máy bay đến Việt Nam dù chẳng biết gì về quốc gia Đông Nam Á này. Đội bóng Việt Nam đầu tiên tạo điều kiện cho Rimario thi đấu là HAGL.

Liên tiếp ghi bàn trong những trận giao hữu kiêm thử việc, tiền đạo đến từ Jamaica được kỳ vọng sẽ giúp hàng công đội bóng phố Núi thi đấu khởi sắc hơn mùa giải 2018. Kể từ ngày đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh lên thi đấu tại V.League, CLB này luôn thất bại trong việc tìm một chân sút ghi bàn ổn định. Chứng kiến Rimario chơi bóng, HLV Chung Hae Seong (khi đó là GĐKT HAGL) khẳng định, anh có thể trở thành cây săn bàn hàng đầu V.League, thậm chí sánh ngang với những huyền thoại như Kiatisuk hay Evaldo.

Tại CLB Thanh Hóa, Rimario dần trở thành một trong những chân sút hay nhất V.League.

Điểm mạnh nhất trong lối chơi của Rimario là sự cơ động. Vốn xuất thân là một tiền vệ cánh, anh có thể thực hiện những pha bứt tốc càn lướt vượt qua hậu vệ đội bạn để tiến vào vòng cấm. Ở những tình huống phòng ngự, anh cũng sẵn sàng lùi sâu tranh cướp bóng phản công nhanh. Đáng tiếc là những tố chất đó đều không được thể hiện khi HAGL bước vào những trận đấu chính thức. Rimario vẫn cần mẫn thi đấu nhưng không thể ghi bàn, dù anh được xếp đá chính gần như toàn bộ các trận trong giai đoạn lượt đi.

Việc Rimario tịt ngòi ở đội bóng phố Núi xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là anh không kịp làm quen với lối chơi của các cầu thủ HAGL. Giống như những ngoại binh khác từng thất bại ở Pleiku trước đó, Rimario lạc lõng với những cầu thủ vốn đã quen thi đấu và phối hợp với nhau nhiều năm liền. Sự xuất hiện của một cầu thủ thích di chuyển rộng và không theo "bài" như Rimario khiến anh không có nhiều bóng ở trước khung thành, nên cơ hội ghi bàn cũng rất hiếm hoi.

Lý do thứ hai là Rimario không có nhiều thời gian thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. Vốn chỉ có ít ngày làm quen những đồng đội mới lành tính tại HAGL, Rimario dần nhận ra bóng đá Việt Nam không hề hiền hòa như những cậu thư sinh phố Núi. Anh gần như mất tăm trong 2 trận đầu gặp Nam Định và Hải Phòng, vốn là những đội thi đấu lăn xả và quen vào bóng rất quyết liệt. Từ đó Rimario chơi gần như vô hại trên sân. Hậu quả là kết thúc lượt đi V.League 2018, anh bị HAGL thanh lý hợp đồng.

Màn “báo thù” của siêu anh hùng

Việc Rimario phải chia tay HAGL là điều bất khả kháng nhưng cầu thủ này không mất nhiều thời gian để tìm bến đỗ mới. HLV Nguyễn Đức Thắng nhận thấy những tố chất tốt ở tiền đạo người Jamaica nên quyết định đưa anh về bổ sung vào lực lượng ngoại binh hùng hậu của đội bóng xứ Thanh. Không giống quãng thời gian đáng quên ở HAGL, Rimario chỉ mất 3 trận để có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội bóng mới.

Kể từ đó đến hết V.League 2019, anh luôn chắc một suất thi đấu trên hàng công của CLB. Trong 1 năm rưỡi ở Thanh Hóa, Rimario chơi tổng cộng 28 trận, ghi 16 bàn. Đây là hiệu suất tương đương với những ngoại binh hàng đầu V.League dù chân sút người Jamaica không có nhiều vệ tinh xuất sắc thi đấu bên cạnh anh ở mùa giải vừa qua. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tiền đạo này chính là cú hattrick vào lưới HAGL.

Ngày 9-9-2018, Rimario trở lại Pleiku sau 2 tháng chia tay đội bóng phố Núi. Anh chứng minh CLB cũ đã sai bằng việc 3 lần dứt điểm tung lưới đội chủ nhà trong vòng 60 phút. Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh nói, ông không nghĩ việc Rimario lập hattrick vào lưới đội bóng cũ là chuyện lạ. HLV trưởng HAGL khen ngợi Rimario là cầu thủ tốt, anh chỉ thiếu may mắn khi tịt ngòi ở đội bóng phố Núi. Ngoài ra, đây cũng là trận đấu HAGL cất một vài trụ cột trên ghế dự bị nên việc triển khai lối chơi cũng không được như ý.

Về phần Rimario, anh chứng minh 3 bàn thắng vào lưới HAGL không phải may mắn. Cầu thủ này tiếp tục nổ súng ở những trận đấu tiếp theo, bao gồm thêm một lần nã súng vào lưới CLB cũ ở V.League 2019. Chứng kiến Rimario thi đấu ấn tượng ở Thanh Hóa, CLB Hà Nội lập tức chiêu mộ cầu thủ này sau khi mùa giải 2019 khép lại. Nhà đương kim vô địch đánh giá Rimario là sự bổ sung hoàn hảo cho Hoàng Vũ Samson, cầu thủ ra đi theo chiều ngược lại; cũng như cựu Vua phá lưới Oseni, người dính chấn thương nặng ở mùa giải năm ngoái.

Chấn thương trước thềm mùa giải khiến Rimario mất suất đăng ký ngoại binh ở V.League vào Ibou Kebe, nhưng anh lập tức có tên trong giai đoạn lượt về thay người đồng đội chuyển vào Quảng Nam. Điều đó cho thấy niềm tin của BHL CLB Hà Nội vào Rimario. Tiếp tục nã đạn vào lưới đội bóng cũ là cách tốt nhất để chân sút này chứng minh HAGL đã sai khi ruồng bỏ, không cho anh thêm thời gian khẳng định mình. Thậm chí, một cú hattrick nữa cũng không phải chuyện bất khả thi với "tiểu Romario.


Nghiệp dư, nhiều tật xấu?

Khi liên hệ giúp Rimario sang Việt Nam chơi bóng, người đại diện của anh giới thiệu cầu thủ này từng thi đấu tại Mỹ và được đào tạo bởi cựu cầu thủ Inter Milan Mohamed Kallon. Tuy nhiên, thực tế Rimario chỉ chơi bóng cho một CLB thuộc trường trung học địa phương và cũng không chắc suất đá chính ở đội bóng đó. Lúc sang Việt Nam, Rimario đã 24 tuổi nhưng chưa từng chơi một trận đấu chuyên nghiệp nào. Anh chỉ thi đấu ở giải nghiệp dư và bán chuyên tại Mỹ và châu Phi trước ngày đặt chân đến V.League.

Các đồng đội cũ ở HAGL nhận xét, Rimario là người hòa đồng, hiền lành, dễ mến. Nhưng kể từ ngày đến Thanh Hóa và tỏa sáng, cầu thủ này bắt đầu nhiễm bệnh "sao". Hai mùa bóng chơi cho đội bóng xứ Thanh, mùa nào anh cũng nhận thẻ đỏ. HLV Vũ Quang Bảo nhận xét, Rimario là mẫu cầu thủ nóng tính và khó kiểm soát cảm xúc trên sân. Anh sẵn sàng gây gổ với đồng đội, đánh nguội đối phương khi bị chơi xấu nên thường tự chuốc phần thiệt vào thân.

Nghiệp dư, nhiều tật xấu?

Khi liên hệ giúp Rimario sang Việt Nam chơi bóng, người đại diện của anh giới thiệu cầu thủ này từng thi đấu tại Mỹ và được đào tạo bởi cựu cầu thủ Inter Milan Mohamed Kallon. Tuy nhiên, thực tế Rimario chỉ chơi bóng cho một CLB thuộc trường trung học địa phương và cũng không chắc suất đá chính ở đội bóng đó. Lúc sang Việt Nam, Rimario đã 24 tuổi nhưng chưa từng chơi một trận đấu chuyên nghiệp nào. Anh chỉ thi đấu ở giải nghiệp dư và bán chuyên tại Mỹ và châu Phi trước ngày đặt chân đến V.League.

Các đồng đội cũ ở HAGL nhận xét, Rimario là người hòa đồng, hiền lành, dễ mến. Nhưng kể từ ngày đến Thanh Hóa và tỏa sáng, cầu thủ này bắt đầu nhiễm bệnh "sao". Hai mùa bóng chơi cho đội bóng xứ Thanh, mùa nào anh cũng nhận thẻ đỏ. HLV Vũ Quang Bảo nhận xét, Rimario là mẫu cầu thủ nóng tính và khó kiểm soát cảm xúc trên sân. Anh sẵn sàng gây gổ với đồng đội, đánh nguội đối phương khi bị chơi xấu nên thường tự chuốc phần thiệt vào thân.

Cẩm Chi
.
.
.