Nghẹn lòng nhìn 2 đứa trẻ khóc thét bên thi thể cha

Thứ Năm, 07/07/2016, 09:45
Chạy xe máy từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh đón vợ và con đang khám bệnh trong bệnh viện, anh Dương chẳng may bị xe ben tông tử vong. Người vợ và 2 đứa trẻ khóc ngất bên thi thể anh Dương khiến ai đi qua cũng chạnh lòng, đau xót…

Khoảng 7h ngày 7-7, anh Võ Văn Dương (44 tuổi, quê quán Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ Đồng Nai vào trung tâm TP Hồ Chí Minh).  Khi đến giao lộ xa lộ Hà Nội-RMK, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh xe máy của anh Dương va chạm với xe ben loại 15 tấn, BKS 51C-902.50  lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến anh Dương ngã xuống đường rơi vào bánh xe ben tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT.
Hai đứa trẻ và người vợ khóc nghẹn trước nổi mất mát quá lớn.

Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy của anh Dương bị xe ben cuốn vào gầm kéo đi hơn 10m. Vợ và 2 con nhỏ của anh Dương hay tin đã đến hiện trường gào thét thảm thiết. Vợ anh Dương cho hay, buổi sáng chị và 2 con khám bệnh tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh và gọi điện cho anh Dương từ Đồng Nai lên rước về, trên đường đi thì anh Dương gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm nên khiến một đoạn xa lộ Hà Nội bị ùn ứ giao thông.

Nghinh Phong
.
.
.