Lỉnh kỉnh đồ đạc trên vai, người dân trở về Hà Nội giữa đêm tối

Thứ Ba, 01/05/2018, 22:16
Càng về tối muộn ngày 1-5, dòng người từ các tỉnh đổ về Hà Nội ngày một đông hơn. Hàng dài người dân mệt mỏi với đồ đạc lỉnh kỉnh chen nhau giữa dòng phương tiện chật cứng.


Tuyến đường Ngọc Hồi, cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội vào thời điểm 20h tối 1-5. Đúng như dự đoán trước đó, từng centimet đường đều bị xe máy và ô tô chen nhau chật cứng.
Người dân sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày hầu hết đều chọn thời điểm chiều tối để quay trở lại Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc mới vào hôm sau 2-5. 
Ai nấy cũng đều trong cảnh người và đồ đạc lỉnh kỉnh chen chúc giữa cái tắc đường của Hà Nội. Nhiều người tính toán thời điểm về lại Hà Nội vào buổi tối sẽ đỡ cảnh tắc đường nhưng thực tế không như vậy.
Một người đàn ông với túi đồ trên vai đi bộ suốt quãng đường dài từ lúc xuống xe khách.
Thời điểm 21h tối, tình trạng vẫn không khá hơn là mấy, cảnh ùn tắc vẫn diễn ra suốt tuyến đường Ngọc Hồi.
Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông sau hành trình dài từ quê lên Hà Nội lại gặp ngay cái tắc đường.
Nhiều người không thể bắt được xe ôm hay taxi đành chọn phương pháp cuốc bộ để về nhà.
Chuyến xe dài của những người xa nhà lên Hà Nội.
May mắn bắt được xe ôm để về nhà nhưng cuối cùng vẫn không nhanh hơn được người đi bộ là mấy do bị tắc đường.
Nhìn đồ đạc mà người phụ nữ mang theo, nhiều người nghĩ rằng đây là chuyển nhà chứ không phải là về quê nghỉ lễ.
S.Thắng (Ảnh)
.
.
.