Đón đọc chuyên đề Văn nghệ Công an số 279
Gần dân nên như thế nào?
Bức tranh phản cảm
Nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Học viện Chính trị CAND (1-3-2014 - 1-3-2016): Khởi bước dựng xây “tòa nhà tri thức”
Nghề DJ, phía sau những định kiến
Múa bông làng Phú Nhiêu
Chuyện ít biết về hoa hậu duy nhất là nhà thơ
Bảo vệ bản quyền điện ảnh: Chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”
Những người đàn bà của nhà văn Ma Văn Kháng
Đạo diễn, NSND Tuấn Hải: Nghệ sĩ “ba trong một”
Những người đàn bà viết văn
Đạo văn trong tiểu thuyết “Thành Kỳ Ý” và hình thức gây quỹ trên mạng: Có nên nương nhẹ?
Một thế hệ thầy trò Trường Lương Ngọc Quyến
Yến Lan – Thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng
Nhà văn Hoàng Đình Quang và những lần lưu lạc
Dấu xưa Nhất Linh
Giải OSCAR lần thứ 88: LEONARDO WILHELM DICAPRIO thoát kiếp "Thánh nhọ"
Nhà văn Umberto Eco: Người xóa mờ ranh giới văn chương và triết học
Truyện vụ án nước ngoài: Mất vợ
Chùm truyện vui: Đoán xem em là ai, Nụ cười kiểu Hollywood...
và nhiều bài viết hấp dẫn khác.
VNCA số 279 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ.
Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.