Vì sao “Sắc đẹp ngàn cân” gây sốt phòng vé?

Chủ Nhật, 06/08/2017, 14:48

Mặc dù mới chính thức phát hành ngoài hệ thống rạp từ ngày 4-8 nhưng bộ phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” đã trở thành hiện tượng đặc biệt của phòng vé. 


Sau các buổi chiếu ra mắt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, những ngày này, không khí của các buổi giao lưu giữa ê kip sản xuất và khán giả ở nhiều cụm rạp vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. 

Một buổi giao lưu của các diễn viên trong "Sắc đẹp ngàn cân"

Đáp lại tình cảm của công chúng dành cho “Sắc đẹp ngàn cân”, rất nhiều các buổi giao lưu giữa nhà sản xuất, diễn viên, đạo diễn vẫn tiếp tục được tổ chức và trở thành tâm điểm chú ý tại các cụm rạp. Trong đó, chương trình giao lưu tối ngày 5-8 chỉ được ban tổ chức thông báo trước vài giờ trên fanpage nhưng khán giả vẫn ken chật khu vực giao lưu…

Khán giả vây quanh diễn viên - cảnh thường thấy trong các buổi giao lưu của đoàn phim 

Bộ phim “Sắc đẹp ngàn cân” được mua bản quyền sản xuất từ Hàn Quốc vào đầu năm 2016. Phiên bản Việt Nam do James Ngô đạo diễn, công ty giải trí nghệ thuật liên quốc gia TNA Entertainment, công ty KNS, công ty ShowBT Việt Nam, Red Ruby Entertainments hợp tác sản xuất. Tham gia diễn xuất trong phim là một dàn “trai xinh gái đẹp” của làng giải trí Việt: Minh Hằng, Jocker Nguyễn, Phương Trinh Jolie, Âu Bảo Ngân…

Cảnh trong phim "Sắc đẹp ngàn cân"

Nhà sản xuất cũng cho biết, để có dàn diễn viên này, ê kip đã có cuộc tuyển chọn diễn viên khắp Việt Nam, thu hút hơn 6000 hồ sơ diễn viên tham gia. Tạo hình cho các nhân vật là các chuyên gia đến từ điện ảnh Hàn Quốc. Họ đã có những yêu cầu khắt khe nhất để đảm bảo tính nhất quán trong tính cách và tâm lý của ba nhân vật chính. Đây cũng là một trong số các tác phẩm điện ảnh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn về doanh thu phòng vé cho phim Việt năm 2017.

Nhạc sĩ Duy Khang - một trong số các vai diễn thành công nhất trong phim hứa hẹn đưa Jocker Nguyễn thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ

Thực tế, chỉ ít ngày sau khi chính thức phát hành, “Sắc đẹp ngàn cân” đã đánh tan nhiều nghi hoặc về chất lượng phim giải trí, phim thương mại do Việt Nam sản xuất. Gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về thế giới giải trí nói riêng, xã hội hiện đại nói chung, bộ phim hướng đến được khá nhiều đối tượng khán giả. Với các khán giả xem cho vui, xem vì thần tượng vẫn có thể dễ dàng theo dõi một câu chuyện được kể rất thông minh, hài hước, dí dỏm, kể cả điểm xuyết bằng chút thổn thức nào đó bởi sự cảm thông với nỗi lòng nhân vật do chính thần tượng của họ đóng. 

Cảnh trong phim "Sắc đẹp ngàn cân"

Đó là câu chuyện về một nàng Hà My (diễn viên Minh Hằng) có giọng hát trời phú nhưng ngoại hình mập ú, xấu xí. Ngược lại, cô ca sĩ Jolie ( Phương Trinh Jolie) có ngoại hình xuất sắc, nhảy đẹp nhưng giọng hát lại dở tệ. Để chinh phục được khán giả, chàng nhạc sĩ đẹp trai nhưng lạnh lùng, đôi khi đến tàn nhẫn – Duy Khang (Rocker Nguyễn)  đã nghĩ ra giải pháp “lừa” khán giả: Hà My hát sau sân khấu còn Jolie hát nhép trước công chúng. Các bài hát của Duy Khang và tên tuổi của Jolie “làm mưa làm gió” thị trường giải trí. 

Sau nhiều biến cố cười ra nước mắt cùng với sự thật phũ phàng rằng mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ của chàng nhạc sĩ, Hà My quyết tâm rũ bỏ tất cả, làm lại từ đầu. Giải pháp cô chọn là thay đổi toàn bộ ngoại hình nhờ phẫu thuật thẩm mỹ...

Cảnh phim "Sắc đẹp ngàn cân"

Nhưng, nếu “đào sâu” thêm, khán giả sẽ không chỉ thấy một câu chuyện khá đơn giản về cuộc tình tay ba vốn đầy rẫy trên phim, ảnh mà là còn là khá nhiều thông điệp khác khiến người xem suy ngẫm, tự soi rọi lại chính mình. Bởi lẽ, trong thực tế cuộc sống hiện đại, quan niệm quá coi trọng vẻ đẹp ngoại hình của số đông đối với các nghệ sĩ trong làng giải trí nói riêng, đối với các cá nhân trong xã hội nói chung mới là sức nặng ngàn cân đè nặng lên chính các nghệ sĩ và bản thân từng người. Công nghệ của phẫu thuật thẩm mỹ là giải pháp tối ưu cho vấn đề này. 

Minh Hằng, Jocker Nguyễn trong phim  

Chỉ có điều, dẫu phẫu thuật thẩm mỹ có tạo được cơ thể “đẹp tự nhiên”, “đẹp y như thật” thì đây vẫn chỉ là vẻ bề ngoài. Người đi phẫu thuật thẩm mỹ có thể có một cơ thể, một khuôn mặt rất cân đối, rất tự nhiên song tất cả sẽ chỉ giống như những chiếc mặt nạ da người. Chủ thể của chúng có thực sự tỏa sáng hay không thì vẫn phải trông đợi vào tài năng, vào sức mạnh thiện tâm từ chính tâm hồn của họ.

 Tất nhiên, bức thông điệp này được chuyển tải rất khéo léo với lối kể chuyện khá nhẹ nhàng, kèm theo nhiều tình huống gây cười. Các tình huống ấy có khi là những sự thật “cười ra nước mắt” về thế giới giải trí mà nguyên nhân bắt đầu từ những hành vi lệch lạc của nhiều cá nhân tham gia vào hoạt động giải trí dẫn đến những quan niệm, cách nhìn méo mó, thiếu thiện cảm về đội ngũ những người hoạt động giải trí Việt lâu nay…

N.Hoa
.
.
.