Nhóm Khủng long tí hon giành Quán quân Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội mùa 2

Chủ Nhật, 04/03/2018, 12:39
Vượt qua đối thủ nặng ký là nhóm Kỳ tài với điểm số chênh lệch sít sao 0,25 điểm trong đêm chung kết xếp hạng tối 2-3, nhóm Khủng long tí hon đã giành giải Quán quân Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội mùa 2 với giải thưởng 200 triệu đồng. Chương trình do Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh tài trợ.

Hai đội Kỳ tài và Khủng long tí hon đã có hai tiết mục thuyết phục giám khảo đêm thi chung kết là danh hài Kiều Oanh và Hoàng Sơn với điểm số lần lượt 19,50 và 19,75. 

Đây là chiến thắng khá bất ngờ bởi so về hiệu ứng khán giả trước đêm thi, Khủng long tí hon có phần lép vế so với đội cựu binh của chương trình, song xét về hành trình thì Khủng long tí hon giữ phong độ tốt hơn.

Ông Lê Nguyễn Đức Khôi – Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao giải Á quân cho nhóm Kỳ tài.

Tiết mục Lửa đam mê của Khủng long tí hon trọn vẹn cả yếu tố hài hước, thông điệp sâu sắc và ý nghĩa, mang đến nhiều tiếng cười và không ít nước mắt cho khán giả. Câu chuyện xúc động về tình cảm thầy trò của người nghệ sĩ được lấy ý tưởng từ chính những câu chuyện thật của từng thành viên trong nhóm khi mới chập chững theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nhóm Khủng long tí hon vui mừng bật khóc khi biết mình đoạt giải Quán quân Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội mùa 2.

Thầy giáo Đằng (Hữu Đằng) là 1 diễn viên già yêu nghề nhưng không nổi tiếng, vì muốn truyền đam mê nghề nghiệp cho lớp trẻ đã quy tụ các bạn trẻ nghèo gồm Quốc Khánh, Hoàng Khôi, Xuân Tiến, Quỳnh Lý, Giang Trần, Tuấn Dũng, Minh Dự, Ngọc Hoa để dạy diễn xuất miễn phí. Thương thầy, nhóm học trò cố gắng tập luyện nhưng vì bận rộn công việc làm thêm nên có nhiều lúc họ làm thầy buồn lòng vì những lần trả bài cho có.

Nhóm Kỳ tài và Khủng long tí hon chia sẻ niềm vui cùng giám khảo và khán giả.

Học trò nghèo, thầy giáo cũng nghèo với gánh nặng áo cơm. Thầy Đằng nợ ba tháng tiền thuê nhà nên bị ông chủ nhà trọ đòi nợ và cắt điện, nhưng vì thương học trò, thầy Đằng đã thắp đèn cầy dạy trong đêm và động viên học trò cố gắng theo đuổi đam mê.

Trong số những người học trò có Quỳnh Lý là người được thầy Đằng cứu giúp khi bị tai nạn. Qua một người quen, Lý biết được thầy Đằng đang mang trong mình khối u nguy hiểm và cần ít nhất 100 triệu để chữa trị. Lý đã đi phụ diễn để kiếm tiền đóng tiền nhà giúp thầy, thậm chí anh còn xin đóng vai nguy hiểm với cảnh quay phải nhảy từ lầu 10 xuống để lấy 100 triệu tiền chữa bệnh cho thầy.

Không chỉ Quỳnh Lý mà cả nhóm học trò khi nghe tin thầy bị bệnh cũng tìm mọi cách như bán xe, ứng lương, vay mượn, làm thêm… để gom tiền chữa bệnh cho thầy. Nhìn thấy tấm lòng của những học trò với mình, thầy giáo Đằng vừa xúc động vừa tức giận vì thương học trò còn cả tương lai, sự nghiệp phía trước trong khi thầy sống nay chết mai chưa biết sẽ ra sao…

Phân cảnh thầy giáo Đằng thắp đèn cầy khi bị chủ nhà tắt điện cho học trò tiếp tục diễn xuất của nhóm Khủng long tí hon khiến khán giả bùi ngùi.

Giám khảo Kiều Oanh xúc động chia sẻ, chị và và anh Hoàng Sơn đều xuất thân từ trường sân khấu nên khi xem tiết mục của nhóm Khủng long tí hon khiến bao ký ức ùa về. Còn giám khảo Hoàng Sơn hi vọng khán giả sẽ được tiếp tục đón xem nhiều tiết mục hay bởi các thí sinh đều là những tài năng trẻ, nếu ví lớp nghệ sĩ như anh Hoàng Sơn là tre già thì nay đã có lớp măng mọc rồi.

Với phong cách hoạt náo tưng bừng quen thuộc, trong đêm chung kết, nhóm Kỳ tài ngoài các thành viên chính (Lâm Văn Đời, Huỳnh Nhu, Thế Nhân, Trường Sơn) còn có sự góp mặt của các thành viên từng tham gia Cười Xuyên Việt là Lê Dương Bảo Lâm, Hồng Trang, Mạc Văn Khoa, Lạc Hoàng Long, Dương Thanh Vàng, Mã Như Ngọc, Lê Trang…

Phân cảnh ông Sáu nhảy khỏi xe lăn gào khóc nhớ thương người chị đã mất vì bão giông không có cầu phải qua đò khiến người xem xúc động của nhóm Kỳ tài.

Tham dự đêm chung kết xếp hạng Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội 2017 còn có sự góp mặt của nhiều Quán quân, Á quân của chuỗi chương trình như Gia Bảo, Nam Thư, Puka, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hồng Thanh, Tuấn Dũng…

PV
.
.
.