Đám cưới miền Tây đu dây kéo bè đi đón dâu

Thứ Ba, 13/08/2019, 16:33
Đám cưới là điều thiêng liêng, là ký ức còn mãi trong miền nhớ của bao đôi lứa. Đặc biệt, đám cưới ở miền Tây Nam bộ với sông nước mênh mông và tình người đằm thắm, không chỉ là tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình mà con là sự gắn kết, sẻ chia, đùm bọc của chòm xóm làng giềng, sự cố kết cộng đồng.


“Về nghe em cho tròn câu thề ước/ Xuồng ghe anh chuẩn bị rước dâu hiền”. Lời thơ tình vọng từ bên kia dòng Trà Cú khiến cô dâu bên này cứ thổn thức, nôn nao.

Một đám cưới miền Tây giữa tháng 7 năm 2019, nhà trai xuất phát từ Cù Lao Dung qua phà trên sông Hậu rồi di chuyển khoảng 20 cây số để đến nhà gái đón dâu

Từ bao đời nay, dòng sông, bến nước, con đò khắp miệt Cửu Long đã chuyên chở biết bao cuộc tình đến bến bờ hạnh phúc.

Sau đó, xe ô tô đỗ ở phía bên kia sông Trà Cú, đoàn nhà trai tiếp tục lên phà được làm bằng những thùng phuy rồi đu dây thừng qua nhà gái
Đội bê lễ di chuyển trên phà tạo thành một khối làm sao phải cân bằng, đối xứng để phà không bị nghiêng ngả. Khi cập bến, từng người bước xuống rất nhẹ nhàng cẩn thận, nếu sơ sẩy có thể bị rớt xuống sông
Cô dâu Đặng Thị Bích Vân (Tổ 12, Ấp Mỹ Lợi A, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và chú rể Trịnh Hoàng Minh (Ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)
Trong hình là cô dâu Đặng Thị Bích Vân (Tổ 12, Ấp Mỹ Lợi A, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và chú rể Trịnh Hoàng Minh (Ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Chú rể dìu cô dâu qua phà để về nhà chồng.  
Cô dâu chú rể trước cổng chào được thiết kế tỉ mỉ, công phu từ hàng nghìn trái cau non và ớt. Đây là công trình do chính chú rể làm mất hai ngày trời.
Cô dâu hôn mẹ trước lúc xuất giá
Ngôi nhà của cô dâu sẽ là ký ức thân thương, nhớ nhung nhất sau khi về nhà chồng
Ngọc Thiện (Ảnh)
.
.
.