Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Nam: Tất bật lo Tết cho phạm nhân

Thứ Hai, 27/01/2014, 09:35
Tết Giáp Ngọ đang cận kề, chúng tôi về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam và chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết nơi đây cũng nhộn nhịp, tất bật không kém ngoài xã hội…

Vào bên trong Trại tạm giam, trước mắt chúng tôi là những tốp phạm nhân hối hả sơn vôi làm đẹp khu nhà tiếp đón người thân tới thăm và cả những buồng giam, buồng tạm giữ. Một số phạm nhân khác lo treo băng rôn “Chúc mừng năm mới”, cùng hình ảnh hoa mai sắc thắm tại các phân trại tạm giam, tạo nên cảm giác ngày Tết vui tươi, ấm áp. Đến khu nhà bếp, chúng tôi lại bắt gặp những phạm nhân đang mổ lợn, gói bánh tét, bánh chưng…

Thượng tá Nguyễn Minh Khương (Giám thị Trại) cho biết thêm rằng, đối với các buồng tạm giữ, các can phạm cũng được cung cấp giấy màu để tự kết hoa, kẻ vẽ trang trí... đón năm mới. “Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng đã tạo cho không gian nơi này không còn nặng nề, ngột ngạt; thức tỉnh lòng hướng thiện của các can phạm. Họ cũng được vơi đi nỗi cô đơn trong thời khắc giao thừa…”, Thượng tá Khương trải lòng.

Vừa là nơi giam giữ phạm nhân đã thành án, lại cũng là nơi tạm giữ những can phạm chờ ngày ra Tòa, do đó chế độ giam giữ ở Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam cũng khác hơn. Để đảm bảo khẩu phần ăn cho phạm nhân “những ngày Tết bằng 5 ngày thường”, bằng nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh, từ trước Tết một tháng, Trại tạm giam đã liên hệ với các cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bữa cơm ngày Tết của phạm nhân phải có đủ bánh chưng, bánh tét, thịt heo… để họ không bị thiệt thòi và không phải tủi thân, hoặc có cảm giác bị bỏ rơi trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Phạm nhân Dương Quang Hải (29 tuổi, trú tại xã Điện An, huyện Điện Bàn) thụ án 5 năm tù về tội cướp tài sản, đã 4 lần đón Tết trong Trại tạm giam, tâm sự: “Các phạm nhân ăn Tết ở trong trại cũng giống như ở nhà. Chỉ thiếu vắng người thân mà thôi. Nhưng, mọi người trong phòng giam luôn động viên nhau cải tạo tốt để được giảm án, sớm trở về nhà để có Tết sum họp cùng gia đình…”.

Phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam và người thân thăm hỏi động viên nhau vào dịp Tết cổ truyền.

Đại úy Nguyễn Thị Hữu 17 năm công tác tại Trại tạm giam là 17 lần đón Tết cùng phạm nhân, chia sẻ: “Ở đây cán bộ quản giáo cùng đón Tết cổ truyền với phạm nhân. Chính điều đó cũng góp phần thức tỉnh những người lầm lỗi hoàn lương, yên tâm cải tạo để sớm được trở về với người thân và gia đình”… Trước mắt, để thuận tiện cho người thân thăm can phạm, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam cho người thân can phạm được gặp gỡ, tiếp quà đến ngày 29 Tết, và bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết, Trại tổ chức cho phạm nhân được gặp người thân, nhận quà trở lại.

Theo Thượng tá Khương, không khí Tết ấm áp cũng là cách để những cán bộ làm công tác quản giáo cảm hóa, khơi dậy lòng hướng thiện của can phạm; giúp họ đoạn tuyệt với quá khứ đen tối, phấn đấu cải tạo tốt hơn. Ban Giám thị trại đã quán triệt đến từng CBCS nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc của mình. Do đặc thù công việc, những ngày Tết, cán bộ quản giáo phải đảm bảo trực 100% quân số. Vào thời khắc đón giao thừa, Ban Giám thị sẽ chia nhau đến các phòng giam phát hột dưa, bánh mứt.. chúc Tết can phạm; trò chuyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các phạm nhân để khuyên giải, động viên họ yên tâm cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng...

Kim Thái
.
.