Trường Trung cấp CSND VI (Bộ Công an):

Thắp sáng những ước mơ nơi mảnh đất anh hùng

Thứ Tư, 04/06/2014, 10:16
Trong căn nhà vách đơn sơ, siết chặt tay các thành viên trong Đoàn công tác Trường Trung cấp CSND VI, chị Trần Thị Hương, nhà ở xóm 7 (xã Hưng Tân) xúc động khôn tả. Chị nói trong cảm kích, món quà của nhà trường đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 đã tiếp thêm nghị lực vươn lên khó khăn bệnh tật của cậu con trai và gia đình…

Khi nhà nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ, mặt trời mới nhú đằng đông, thế nhưng thầy và trò Trường Trung cấp CSND VI (Bộ Công an) đã tất bật với công tác chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện của mình. 6h, chiếc xe đặc chủng của nhà trường chở hàng chục suất quà thắm đượm nghĩa tình đã lên đường đến với đồng bào nghèo Hưng Tân - mảnh đất đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 16h, đoàn công tác do Đại tá Tô Thế Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu có mặt tại nơi đây, mặc cho cái nắng như thiêu như đốt lẫn với cơn gió Lào hầm hập, không chút ngơi nghỉ, các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sinh sống trên địa bàn.

Căn nhà đơn vách nằm nép mình trên con đường thuộc xóm 7, chị Trần Thị Hương, đón các thành viên trong Đoàn công tác Trường Trung cấp CSND VI trong niềm xúc động. Chị bảo, mấy hôm trước, chị được bác trưởng thôn thông báo, tới đây, sẽ có thầy trò nhà trường đến thăm, tặng quà, nên trong lòng chị thấy vui lắm. Trên chiếc giường đơn ọp ẹp, cháu Phạm Hồng Quân, ú ớ ra hiệu cho mẹ khi thấy có người lạ đến nhà. Trong câu chuyện của mình, chúng tôi được hay, năm 2003 chị sinh cháu, lúc này, mọi người trong gia đình, người nào, người nấy cũng đều mừng vui khôn tả. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với gia đình, song có ngờ đâu, khi cháu hơn 1 tuổi, trận ốm đã khiến cháu không nói được như những đứa trẻ cùng lứa. “Gia đình tôi thương cháu lắm, cháu chỉ biết ú ớ, đưa tay ra hiệu để gọi bố, gọi mẹ mà thôi các chú ạ”. Trước gia cảnh mà chị Hương đang gặp phải, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, thay mặt cho tập thể thầy - trò Trường Trung cấp CSND VI, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã tặng gia đình món quà trị giá 1 triệu đồng, với mong muốn gia đình sớm vượt qua khổ nạn này và gắng nuôi cháu khôn lớn, trưởng thành.

Các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp CSND VI thăm hỏi, trao quà cho hai cháu Hằng và Oanh.

Cũng hoàn cảnh tương tự, gia đình chị Võ Thị Tiếp vốn đã khó khăn nay càng trở nên bĩ cực hơn khi cậu con trai của gia đình chị là cháu Trần Thế Lực sau khi sinh ra đã mắc chứng bệnh down bẩm sinh. Nhất cử nhất động đều phải nhờ vào người thân trong gia đình. Chị Tiếp kể trong nước mắt, kinh tế gia đình còn khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi giáo viên mầm non, thế nên, được sự quan tâm, động viên từ chính quyền địa phương, và đặc biệt là của thầy trò Trường Trung cấp CSND VI, gia đình thấy vơi đi nỗi buồn rất nhiều. Một trường hợp khác cũng rất thương tâm đó là gia đình anh Hồ Văn Thịnh, chị Nguyễn Thị Lam có hai cháu là Hồ Thị Hằng, Hồ Thị Oanh, cả bố và 2 con là Hằng và Oanh đều bị bệnh thần kinh… Nhận những món quà ý nghĩa tận tay các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp CSND VI, chị Lam nghẹn ngào xúc động: "Thay mặt gia đình, không biết nói gì hơn là cảm ơn các bác, các chú, anh chị đã quan tâm đến hoàn cảnh của cháu"...

Sau khi thăm hỏi tặng quà 5 cháu bị thương tật bẩm sinh ở xã, Đoàn công tác của Trường Trung cấp CSND VI đã tổ chức chương trình tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo Hưng Tân đã nỗ lực vươn khó trong cuộc sống. Đại tá Tô Thế Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND VI cho biết, trên đây là những phần quà thơm thảo do đoàn viên thanh niên cũng như tập thể thầy cô đang công tác tại trường gửi tặng. Món quà giá trị tuy không lớn, song đó là món quà tri ân, mong muốn các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vượt khó, học tập, thắp sáng những ước mơ của mình.

Chứng kiến buổi trao quà thắm đượm nghĩa tình, ông Nguyễn Trọng Thục, Chủ tịch UBND xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng thầy trò nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng kịp thời tinh thần hiếu học của các em học sinh nghèo trên mảnh đất anh hùng Hưng Tân. Đây sẽ là ngọn lửa tiếp thêm nghị lực tinh thần giúp các em học sinh vững tin hơn trong cuộc

Xuân Trường
.
.