Thăm lại chiến trường xưa

Thứ Năm, 05/04/2012, 20:12
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012), đoàn 33 cán bộ Công an chi viện Chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nay đã nghỉ hưu ở Hà Nội (trong đó hơn một nửa trên 75 tuổi) lên đường thăm lại chiến trường xưa, thăm lại đồng chí, đồng đội và thăm các gia đình liệt sĩ Công an ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước.

Vượt hơn 1.700km bằng xe ôtô từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, chiều 19/3, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, sáng 20/3, đoàn đã ra với Côn Đảo - mảnh đất một thời là “địa ngục trần gian” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn để giam cầm, tra tấn, đày đọa, giết hại các chiến sĩ cách mạng. Nhiều người trong đoàn xúc động không kìm được nước mắt.

Bác Nguyễn Phú Duyệt, năm nay đã 83 tuổi, năm 1965 đang là Phó ban Bảo vệ chính trị Ty Công an Thái Bình,  vào hoạt động ở nội thành Sài Gòn và năm 1970, chẳng may sa vào tay giặc. Gần 1 năm bị giam cầm, tra tấn ở Chí Hòa, bác Duyệt bị địch đưa ra “chuồng cọp” ở Côn Đảo đến ngày 30/4/1975. Trở lại Côn Đảo sau 37 năm, bác Duyệt xúc động vì thấy Côn Đảo đã vươn mình mạnh mẽ cùng với sự phát triển của đất nước. Bác tâm sự: “Với đà phát triển này, chẳng bao lâu nữa Côn Đảo sẽ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới”.

Trở lại TP Hồ Chí Minh chiều 21/3, đoàn lại di chuyển bằng ôtô đến với TP Vũng Tàu. Thiếu tướng Lê Tiền, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Đại tá Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bác Tạ Hồng Vinh… những cán bộ Công an từng công tác chiến đấu ở Chiến trường miền Đông Nam Bộ đều phải nếm trải cuộc sống quanh năm làm bạn với sắn, cùng lá bép, măng rừng, củ chụp, củ nầng… thay cơm và chịu đựng sốt rét ác tính, phù thũng… ai cũng xanh xao, gầy còm, giờ đây bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm thời trai trẻ, ấm áp tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân và những chiến công rất đỗi tự hào.

Thời gian ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không nhiều (2 đêm 1 ngày), nhưng với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an - Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Hà Nội cùng một số thành viên đã đến thăm gia đình, tặng quà và thắp hương các liệt sĩ Công an: Nguyễn Văn Phúc, Đặng Văn Xịch, Trần Văn Sơn, Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Phóng ở huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền và thị xã Bà Rịa.

Rời tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến với tỉnh Tây Ninh, đoàn đã tới thắp hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Ban An ninh TW Cục miền Nam  ở đồi 82, xã Thạnh Tây, lần hết các hàng bia mộ, thắp hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc; dâng hương, hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở  Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban ANTW Cục miền Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Tại tỉnh Tây Ninh, đoàn đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa, nguyên Chánh Văn phòng Ban An ninh TW Cục miền Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và đến thăm, tặng quà vợ chồng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Điền (Mười Thương) - người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm.

Đoàn thăm bà Trần Thị Tây (81 tuổi), ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) mẹ của Liệt sĩ Trần Văn Sơn - cán bộ An ninh hy sinh tháng 10/1970.

Địa chỉ kế tiếp đoàn đến là trại giam Tống Lê Chân, đóng ở xã Minh Tâm (huyện Hớn Quản), Đoàn được Đại tá Trần Đình Tâm, giám thị trại cùng Ban giám thị và cán bộ, chiến sĩ đón tiếp nồng nhiệt.

Buổi gặp gỡ giao lưu giữa đoàn với các Bộ Công an chi viện chiến trường Bình Phước và thế hệ trẻ Công an tỉnh Bình Phước được tổ chức vào đêm 24/3 diễn ra trong không khí thân tình và cảm động.

Gửi đến thế hệ trẻ Công an tỉnh Bình Phước hôm nay, Đại tá Đỗ Hồng Kỳ, nguyên Ủy viên Ban An ninh tỉnh Phước Long và Đại tá Chu Văn Thiệp,  nguyên Trưởng ban An ninh huyện Bù Đốp nhấn mạnh về sự đóng góp to lớn, không tiếc máu xương của nhân dân các dân tộc anh em, để có thắng lợi 30/4/1975 và mong rằng thế hệ trẻ Công an tỉnh Bình Phước hôm nay cần phải góp công sức lo cho nhân dân, phải học tiếng của đồng bào các dân tộc để giao tiếp với đồng bào, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Còn Đại tá Trần Quang Minh, nguyên Trưởng ban An ninh Khu 10 (gồm tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước hiện nay) trong thời kỳ chống Mỹ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sông Bé thì trò chuyện với anh em về sự chi viện Chiến trường miền Nam là rất quý báu, giúp lực lượng An ninh tại chỗ trưởng thành về mọi mặt.

Tại tỉnh Bình Phước, đoàn còn đi thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách ở huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long và thắp hương tưởng niệm 5 liệt sỹ Công an đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn đã đến thăm các đồng chí đã một thời công tác trong lực lượng An ninh miền Nam. Đó là đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên  Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính TW; Thiếu tướng Cao Đức Hoàn, nguyên quyền Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Thiếu tướng Lê Tiền, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân; đồng chí Thái Doãn Mẫn, nguyên Phó Giám đốc Công an.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, người được chi viện chiến trường Trị Thiên Huế đầu năm 1964 đến năm 1976 mới trở ra Bắc, tâm sự: “Chấp hành sự phân công của Bộ Công an, với khát vọng không có gì quý hơn độc lập tự do, 11.576 cán bộ Công an được vào chiến đấu ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ  cứu nước đã sát cánh cùng cán bộ An ninh tại chỗ làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch, góp phần vào chiến thắng 30/4/1975. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào đã góp phần xứng đáng vào chiến thắng lịch sử đó”.

Được về thăm chiến trường xưa, những cán bộ Công an chi viện chiến trường thời kỳ chống Mỹ cứu nước ai cũng xúc động, tự hào được gặp lại đồng chí, đồng đội một thời cùng nhau chiến đấu, chia ngọt sẻ bùi. Mọi người đã nắm chặt tay nhau, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, xã hội và tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự của Tổ quốc

Công Trường
.
.