Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh:

Tác chiến cơ động nặng nghĩa tình quân dân

Thứ Hai, 12/08/2019, 07:38
Ngày 2-5-2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của Việt Nam, gây bức xúc dư luận. 

Các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để tuyên truyền, kêu gọi, kích động biểu tình, chống phá, gây rối ANTT… tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. 

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4186 ngày 25-7-2014 về việc thành lập Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Nhiệm vụ của Trung đoàn lúc đó là tăng cường cho Công an các địa phương phối hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, răn đe các đối tượng có biểu hiện kích động, xúi giục biểu tình; đề nghị giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, hỗ trợ kiểm tra hành chính, phân luồng giao thông, ổn định tình hình tại các khu công nghiệp. 

Đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động công nhân, người dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, không nghe lời kẻ xấu kích động, gây rối.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập với trọng trách nặng nề, Thượng tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh tự hào: “Quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Trung đoàn luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không sợ gian khổ, hy sinh; đoàn kết, hiệp đồng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. 

Nhờ có đội quân lá chắn, cơ động chiến đấu này đã góp phần lập lại trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh tăng cường tập luyện với phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

Theo Thượng tá Lê Đại Thắng, những ngày đầu mới thành lập, Trung đoàn gặp rất nhiều khó khăn về doanh trại, nơi ăn, chốn ở, cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ CBCS vừa thiếu về quy mô, vừa hạn chế về kinh nghiệm. Tuy vậy, đến nay đơn vị đã dần hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức, từng bước khắc phục mọi khó khăn. 

Không những hoàn thiện về cơ cấu tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đơn vị còn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung nghiên cứu, xây dựng các phương án tác chiến, nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, 5 năm qua, đơn vị luôn chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh CSCĐ xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo ANTT, tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao. 

Điển hình là cử hơn 10.000 lượt CBCS trực tiếp xuống khu vực biên giới giữa Việt Nam, Campuchia, đoạn qua tỉnh Long An, các khu vực quan trọng, mục tiêu trọng điểm, các điểm nóng về ANTT trên địa bàn để thường xuyên trao đổi, cập nhật nắm tình hình, thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Tổ chức bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ vận chuyển tuyệt đối an toàn hàng trăm chuyến hàng đặc biệt với hàng nghìn lượt CBCS tham gia. Tăng cường lực lượng bảo vệ Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (năm 2015).

Đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu tại khu vực phía Nam; bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ; đồng thời tăng cường hàng trăm CBCS hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương, Long An, TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường hàng trăm CBCS phối hợp Cục Cảnh sát hình sự tham gia đấu tranh chuyên án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. 

Trong đó, ngày 11-9-2017, Thiếu tá Vũ Đức Kiên, Phó Trung đoàn trưởng đã trực tiếp chỉ huy 16 tổ công tác trang bị vũ khí, phương tiện triệt phá 16 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bắt giữ 23 đối tượng. 

Ngày 8-9-2017, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trung đoàn trưởng đã chỉ huy các tổ công tác triệt phá trụ điểm đánh bạc tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, bắt 41 đối tượng, thu giữ 1 máy chủ đánh bạc và 18 máy con...

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh đã chứng tỏ là một đơn vị chủ công của Bộ Tư lệnh CSCĐ trong công tác diễn tập thực hành phương án phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn; phương án bảo vệ mục tiêu, huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao và chuyên sâu. 

Đơn vị có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, trong đó tập trung vào công tác huấn luyện kỹ chiến thuật, võ thuật, huấn luyện lý thuyết binh khí và bắn đạn thật; huấn luyện bơi…, góp phần nâng cao thể lực, nghiệp vụ, khả năng tác chiến của CBCS, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung đoàn thường xuyên tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, địa bàn phức tạp về ANTT để vừa làm tốt công tác dân vận, vừa xây dựng và tổ chức huấn luyện các dạng phương án tác chiến phù hợp với các loại địa hình, địa bàn; đồng thời thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện giúp dân. 

Đơn vị đã tổ chức 10 đợt hành quân dã ngoại với gần 1.000 CBCS tham gia tại 3 địa bàn: Huyện Củ Chi, Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh), tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An. 

Kết quả đã phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh 37km; thu gom 7,5 tấn rác thải các loại; sửa chữa, bê tông hóa 1,3km đường giao thông nông thôn; trồng 250 cây xanh xung quanh các trường học, nơi công cộng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 760 hộ dân, tặng gần 700 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học...

Bằng bản lĩnh nhân văn, bằng tinh thần khát khao phục vụ và cống hiến cháy bỏng, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân nơi địa bàn đóng quân và các tỉnh lân cận. Hàng đêm, khi người dân thành phố mang tên Bác vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì các chiến sỹ CSCĐ – những người lính mang màu áo của đêm vẫn thức.

Họ thức để sẵn sàng nhận lệnh, sẵn sàng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

An Quỳnh
.
.