5 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Phú Yên:

Người dân tích cực vào cuộc lập nhiều chiến công

Thứ Hai, 02/12/2013, 13:10
Thượng tá Nguyễn Hữu Phỉ, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (PV28), Công an tỉnh Phú Yên cho biết, 5 năm qua, người dân trong tỉnh đã cung cấp 7.905 nguồn tin về ANTT, giúp cho Công an đấu tranh làm rõ 6.953 vụ việc, xử lý 6.598 đối tượng phạm pháp. Đặc biệt, người dân trực tiếp và phối hợp hỗ trợ truy bắt, vận động đầu thú 554 đối tượng có lệnh truy nã và phạm tội đang lẩn trốn, thu hồi, giao nộp 1.180 vũ khí, vật liệu nổ…

Theo đó, đã có 467 lượt người dân được Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng đột xuất về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm. Cách đây ba năm, trong lúc đang bán cà phê cóc ở đường Độc Lập, TP Tuy Hòa, tình cờ chị Nguyễn Thị Minh Thương phát hiện người khách nữ có gương mặt giống Nguyễn Thị Phương đăng trên Báo Cảnh sát toàn cầu - một nghi can bị Công an TP Hồ Chí Minh lùng tìm do liên quan vụ giết người tàn độc tại khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12. Từ nguồn tin khẩn báo của chị Thương, Công an TP Tuy Hòa tạm giữ đối tượng để đấu tranh khai thác và truy bắt người chồng là Trần Văn Thanh tại một phòng trọ ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

Cả hai thừa nhận là dân An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào TP Hồ Chí Minh bán vé số. Do nghi ngờ Nguyễn Mạnh Hùng, trú ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức đã ân ái với vợ mình, nên Thanh sát hại “tình địch” rồi phân xác, cất giấu trước khi “chuồn” ra Phú Yên. Trong thời gian lẩn trốn, Thanh để dài râu, tóc, giả vờ dị tật, câm điếc hơn 17 tháng nhưng vẫn bị lộ diện bởi tinh thần cảnh giác của chị Minh Thương.

Anh Trần Văn Lượm - chủ quán cơm Mười Lượm ở phía Nam chân đèo Cù Mông, thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu nhớ lại “Chiều 24/3/2012, xe khách T60-0061 từ hướng Nam ra dừng lại quán tui ăn cơm. Do mâu thuẫn khi trả tiền, một gã khách vung tay tát vào mặt tài xế rồi rút khẩu súng K54 ra đe dọa. Khi những người chứng kiến kêu la, gã khách tẩu thoát vào nhà dân gần đó lấy trộm chiếc áo để cải trang rồi lẩn trốn trên sườn núi ông Bai. Sau khi khẩn báo cho Công an xã qua điện thoại, tui gọi anh Lê Văn Ban - chủ quán cơm, vá lốp ôtô Năm Ban và 10 người dân vây bắt. Biết bị truy đuổi, gã thanh niên nổ súng chỉ thiên đe dọa, nhưng tui vẫn cất tiếng thuyết phục, tạo điều kiện cho anh Ban chui qua bụi cây, bất ngờ ập tới tước lấy khẩu súng rồi cùng mọi người khóa tay, bắt giữ đối tượng”.

Công an và người dân trao đổi thông tin về đấu tranh phòng chống tội phạm.

Kết thúc cuộc vây bắt đậm chất hình sự đó, những người lập công mới biết lái xe là anh Nguyễn Hồng Chung, trú ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú, đối tượng bị bắt là Vũ Mạnh Sơn, trú ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - kẻ đã từng hai lần hầu tòa lãnh án 6 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích. Trước đó có gần 10 đối tượng trộm cắp, lừa đảo, cướp giật đã sa lưới pháp luật bởi tinh thần cảnh giác, mưu trí của anh Lượm, anh Ban cùng một số người dân phía nam chân đèo Cù Mông.

Ở doanh nghiệp vận tải Cúc Tư có 3 nhân viên đã được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng đột xuất về thành tích vây bắt 3 đối tượng sắm vai hành khách, cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê trên những chuyến xe liên tỉnh. Nạn nhân là vợ chồng anh chị Cao Văn Minh, Phạm Thị Thu Nguyệt - Việt kiều định cư tại Australia đi trên xe khách BKS 78K-5319 hành trình Sài Gòn - Tuy Hòa do ba anh Bùi Minh Hoàng, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Đức đảm trách. Khi xe dừng lại một quán cơm ở ngã ba Ông Đồn, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, kẻ cướp lén lút đánh thuốc mê vào ly nước của nạn nhân rồi bám theo tới phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm thì một đối tượng vội vã xuống xe sau khi đã cướp tài sản. Phát hiện trên xe còn hai kẻ cướp, nên ba nhân viên doanh nghiệp vận tải Cúc Tư khóa cửa xe rồi khẩn báo Công an tỉnh Ninh Thuận truy bắt nhóm cướp. Ba đối tượng khai nhận là Lê Xuân Bắc, quê ở Thừa Thiên - Huế, nhưng đang sống lang thang; Châu Xuân Vũ - trú ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Xuân Thịnh, trú ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Với một bài báo không thể kể hết thành tích của những công dân tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở Phú Yên. Tinh thần cảnh giác và hành động mưu trí, dũng cảm giữa đời thường của họ là những tấm gương sáng cần được nhân rộng điển hình để tạo nên thế trận an ninh trật tự khép kín từ mỗi góc phố, xóm quê và sẽ là điểm tựa vững chắc để lực lượng Công an bảo vệ vững chắc an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội - đó là tâm sự rất chân thành của Đại tá Lê Xuân An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Hữu Toàn
.
.