Người chỉ huy phá nhiều đường dây ma túy

Thứ Năm, 23/09/2010, 16:18
Trên trận tuyến nóng bỏng xóa bỏ, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm ma túy, Trung tá Võ Trọng Hải (Đồn trưởng Đồn Biên phòng 563) đã lập nhiều chiến công. Từ năm 2006 đến nay, anh đã cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 563 phối hợp xử lý, bắt 18 vụ, 23 đối tượng, thu giữ gần 9 kg heroin; 1,1 triệu viên hồng phiến, 36.000 viên tân dược gây nghiện, 2 ôtô, cùng hàng chục khẩu súng và vũ khí quân dụng các loại.

Trung tá Võ Trọng Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 563 cửa khẩu Cầu Treo, thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là một cán bộ dũng cảm, nhiệt tình với công việc. Anh gắn bó với núi rừng biên giới, chỉ huy phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân…

Tuần tra kiểm soát ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Năm 1988, tròn 20 tuổi, Võ Trọng Hải nhập ngũ và được tuyển chọn vào Bộ đội Biên phòng, huấn luyện tại Tiểu đoàn Khe Diêm thuộc huyện Con Cuông (Nghệ An). Do có sức khỏe nhanh nhẹn, tháo vát lại chịu khó miệt mài tập luyện, nên kết thúc 6 tháng huấn luyện, Hải đạt loại khá, được điều động về Đồn Biên phòng 164, đóng ở xã Thạch Kim nay thuộc huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Thời điểm này, địa bàn vùng biển Thạch Kim đang rộ lên tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt cá, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT và hủy hoại môi trường biển. Hải được phân công làm việc tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa biển. Nhờ có biệt tài bơi giỏi và dũng cảm nên trong thời gian ngắn, Hải đã cùng đồng đội điều tra, bắt hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ ở Quảng Bình ra, Thanh Hóa vào.

Có lần anh cùng đồng đội đi xuồng máy kiểm tra trên biển giáp ranh huyện Nghi Xuân thì phát hiện một thuyền chở khối lượng lớn vật liệu nổ. Khi xuồng gần áp sát mạn thuyền, có đối tượng trên thuyền một tay cầm khối thuốc nổ tra kíp dây cháy chậm sẵn, một tay cầm bật lửa tuyên bố: "Nếu ai xông vào thuyền sẽ cho nổ tan xác". Sau một hồi vận động thuyết phục không được, Hải nháy mắt cho đồng đội lái xuồng dạt ra rồi bất ngờ quay lại để Hải nhảy lên thuyền, ôm đối tượng kéo hắn cùng rơi xuống biển, bắt gọn. Khám xét thuyền thu được 15 kg thuốc nổ.

Sau lần ấy Hải được điều về xã ven biển Cẩm Nhượng và lại lập chiến công xuất sắc. Chỉ trong vòng 1 năm, anh cùng đồng đội và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng dùng mìn đánh cá trên sông, biển mà bấy lâu gây nhức nhối cho người dân.

Thấy Hải có năng lực trong công tác trinh sát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh quyết định điều chuyển anh về Đồn 567 đóng ở địa bàn miền núi huyện Vũ Quang. Lúc này, bọn xấu ở địa phương đang gây rối phản đối việc ngăn chặn phá rừng của đồn. Là trinh sát, Hải cùng đồng đội vừa tuyên truyền thuyết phục vừa điều tra nắm rõ những tên đầu sỏ để kịp thời bắt giữ, góp phần ổn định tình hình địa bàn. Sau 2 năm công tác tại đây, Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ đội Biên phòng tỉnh cử đi đào tạo tại Học viện Biên phòng.

Tốt nghiệp, anh được điều về công tác tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đúng vào thời kỳ tại các đường tiểu ngạch, hàng ngày có hàng trăm đối tượng "cửu vạn" buôn vác hàng lậu, hàng chục đối tượng cò mồi xin đểu, trộm cắp, mại dâm hoành hành.

Với trách nhiệm là Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu, Hải nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ phải làm gì đây để vừa đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới vừa tạo môi trường thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt với nước bạn Lào. Hải nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ phải dựa vào dân và chăm lo cuộc sống của dân. Thế là, mỗi chiến sỹ biên phòng cửa khẩu trở thành "giáo viên", "thầy thuốc" và "nông dân" của dân… ở Keo Nưa nước bạn Lào và xã biên giới Sơn Kim I (Hương Sơn).

Thời gian này, tệ nạn ma túy ở cửa khẩu ùa vào các xã vùng biên thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Cầu Treo quản lý gồm các xã Sơn Kim I, Sơn Kim II và thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn). Trên địa bàn có hàng trăm người nghiện, trong đó có gần 20 đối tượng nhiễm HIV. Võ Trọng Hải cho trinh sát "gom" các người nghiện lên chợ khu vực cửa khẩu để "họp". Giải pháp mà Hải đưa ra là dành riêng một lán cho người nghiện, lập thành một đội bốc vác tại cửa khẩu có tổ trưởng, tổ phó quản lý. Họ được may quần áo thống nhất, được cấp thẻ ra vào cửa khẩu và phải tuân thủ tuyệt đối quy định của lực lượng Biên phòng.

Hải còn chủ động gặp các doanh nghiệp nhờ giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho đội "quân đặc biệt" này, nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Nhờ đó, trên địa bàn khu vực cửa khẩu không còn cảnh xin đểu và dặt dẹo của các người nghiện, gây phiền toái cho người qua lại biên giới như trước. Sau nhiều năm, các thành viên trong đội bốc xếp đã tuân theo các quy định một cách tự giác không gây ra bất cứ điều gì làm mất ANTT trên địa bàn và khu vực cửa khẩu.

Tuy vậy, có thời kỳ bọn tội phạm buôn bán ma túy thường vượt qua Cửa khẩu Cầu Treo, tuồn hàng vào đất liền. Nhiệm vụ của Đồn Biên phòng là phải ngăn chặn, truy bắt bọn chúng, trong đó có Trần Đình Thỏa, một kẻ buôn ma túy cực kỳ nguy hiểm, từng bị kết án 3 năm tù về tội cướp tài sản. Thỏa hết sức hung hãn và thường xuyên mang theo vũ khí bên người. Sau nhiều ngày trinh sát, biết Thỏa sẽ mang "hàng" qua Cửa khẩu Cầu Treo, tại Km 87 QL8A, Hải đã cùng cán bộ, chiến sĩ mật phục và bắt giữ, làm hắn không kịp trở tay, thu 3 bánh heroin và 24 viên hồng phiến.

Trên trận tuyến nóng bỏng xóa bỏ, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm ma túy, Trung tá Võ Trọng Hải đã lập nhiều chiến công. Từ năm 2006 đến nay, anh đã cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 563 phối hợp xử lý, bắt 18 vụ, 23 đối tượng, thu giữ gần 9 kg heroin; 1,1 triệu viên hồng phiến, 36.000 viên tân dược gây nghiện, 2 ôtô, cùng hàng chục khẩu súng và vũ khí quân dụng các loại.

Ngoài làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới, Trung tá Võ Trọng Hải còn cùng đồng đội truy quét nhiều ổ nhóm đưa phụ nữ qua biên giới, giải cứu hàng chục nạn nhân. Anh đã cùng đồng đội vượt hàng ngàn cây số sang đất bạn phá 3 đường dây mua bán phụ nữ, giải cứu 35 người; bắt 4 đối tượng đặc biệt nguy hiểm can tội giết người...

Đến khu vực Cửa khẩu Cầu Treo, nhắc đến Võ Trọng Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 563, người dân ở đây đều dành cho anh tình cảm khâm phục và kính trọng.

Trước tình hình hai xã biên giới của huyện Hương Sơn là Sơn Kim I và Sơn Kim II vẫn còn nhiều khó khăn. Võ Trọng Hải đã chỉ đạo, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo lăn lộn xuống từng cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bàn bạc với nhân dân để xóa đói giảm nghèo.

Ông Trần Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim I (Hương Sơn) cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào, thắt chặt tình nghĩa quân dân nơi biên giới. Những gia đình khó khăn, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, có công là những đối tượng mà xã và Đồn Biên phòng ưu tiên giúp đỡ trước.

Chỉ tính riêng trong năm 2009, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã trích tiền từ tăng gia sản xuất, cùng tiền đóng góp của nhiều nhà hảo tâm làm được 14 căn nhà tình nghĩa, mỗi nhà khoảng 30 triệu đồng, đầu tư giúp cơ sở hạ tầng cho 7 trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non ở hai xã khó khăn này. Không chỉ nhân dân vùng miền núi biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nhân dân bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào) cũng coi cán bộ, chiến sĩ biên phòng Việt Nam như những người thân trong nhà. Từ năm 2003, Đồn Biên phòng 563 phối hợp với Đồn Công an Nậm Phao (Lào) giúp dân bản phát triển kinh tế, văn hóa, xóa bỏ tập tục lạc hậu.

Gần 22 năm gắn bó với núi rừng biên giới và hải đảo, Trung tá Võ Trọng Hải đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công các hạng; nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh Hà Tĩnh... Năm 2008, Võ Trọng Hải được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị Việt - Lào. Nhưng, điều làm Võ Trọng Hải và đồng đội phấn khởi nhất là: Nơi biên cương các anh gìn giữ, luôn luôn được ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện

Văn Đình - Hồng Phú
.
.