Người cán bộ mẫu mực “truyền lửa” cho đồng đội

Chủ Nhật, 05/01/2014, 10:49
Một ngày đầu năm 2014, Thượng tá Nguyễn Ngọc Công, Trưởng Công an phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc được sắp đặt gọn gàng, trên tường là những tấm Bằng khen được treo ngay ngắn của cá nhân anh và tập thể Công an phường. Bên chén trà nóng, anh chia sẻ rằng, thường vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán công việc khá bộn bề; nhưng CBCS đơn vị vẫn không ngại khó khăn, gian khổ, làm ngày, làm đêm để hoàn thành nhiệm vụ được giao; bám sát địa bàn để đảm bảo tốt ANTT và ATGT; không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động trái phép...

Thượng tá Công sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Năm 1979, anh được điều động về công tác tại Công an phường Phú Thuận, với chức vụ CSKV. Rồi qua nhiều năm công tác ở những địa bàn khác nhau, đến năm 2003, anh được lãnh đạo Công an TP Huế tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Công an phường Trường An.

Suốt 10 năm gắn bó với phường Trường An, Thượng tá Công không thể nào quên được những khó khăn, vất vả khi anh cùng đồng đội phá thành công các vụ án, góp phần giữ gìn ANTT. Anh cho biết, phường Trường An có 3.762 hộ dân (17.560 khẩu) chia làm 6 khu vực, với 19 tổ dân phố. Trong đó, KV2 và KV5 có khoảng 1.500 hộ dân, với hàng trăm địa chỉ cho thuê trọ, đối tượng phạm tội thường lén lút trú ngụ, hoạt động; nhất là các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, buôn bán ma túy… Nhờ bám sát địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, Công an phường Trường An đã liên tiếp phá được nhiều vụ buôn bán ma túy.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 10-2013, Thượng tá Công nhận được tin báo, tại nhà số 25 Ấu Triệu, có kẻ đang bán ma túy. Ngay lập tức, Thượng tá Công chỉ đạo đơn vị triển khai phương án vây bắt và đã tóm được đối tượng Dương Văn Lương (28 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) với tang vật 0,37g heroin bán cho các con nghiện. Trước đó không lâu, tại nhà nghỉ Anh Bình số 86 Điện Biên Phủ, đã xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận. Thời điểm này, đối tượng Lê Hoài Sơn (trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đi cùng chị Nguyễn Thị C vào thuê nhà nghỉ rồi dùng dao giết chết chị C để cướp tài sản. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên nhà nghỉ, lực lượng Công an phường Trường An nhanh chóng phối hợp với Công an TP Huế vây bắt được hung thủ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Công.

Với thành tích đã gặt hái được, trong 4 năm liền, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Trường An luôn dẫn đầu tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, không thể không kể đến những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an. Đặc biệt, với những đóng góp to lớn trong công tác đảm bảo ANTT và ATGT. Tháng 7-2012, Thượng tá Công vinh dự là cán bộ Công an phường duy nhất trên toàn quốc được lãnh đạo Bộ Công an tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSND. Ngoài ra, anh còn được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế...

Bắt chặt tay chúng tôi, Thượng tá Công hồ hởi trải lòng: “Ngay từ khi được mang trên mình sắc phục của lực lượng CAND, mình đã luôn quan niệm rằng: Phải làm sao sống, học tập và chiến đấu để xứng đáng với 6 điều Bác Hồ dạy, xứng với sự hy vọng và tin tưởng của nhân dân”. Có lẽ nhờ sự nhiệt huyết ấy mà anh đã truyền “lửa nghề” cho nhiều CBCS trong đơn vị để quyết tâm bảo vệ địa bàn, góp phần giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng đời sống kinh tế - xã hội ngày một đi lên

Lê Anh
.
.