Ngược ngàn về với bà con vùng lũ

Thứ Năm, 06/08/2015, 21:03
Cán bộ chiến sĩ Công an đã vượt sông giữa mùa lũ, sau đó vượt rừng hơn 4h đi bộ để kịp thời mang gạo, thực phẩm, thuốc chữa bệnh... đến với bà con đang bị cô lập vì mưa lũ.



Ngay sau khi nhận được tin nhiều người dân bản Hua Mức 2, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, Điện Biên bị mưa lũ gây nhiều thiệt hại, đang gặp nhiều khó khăn, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường gần 50 CBCS xuống địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. 

Từ nhiều ngày nay, hơn 100 người dân bản Hua Mức 2 bị mưa lũ cô lập hoàn toàn. Để vào với dân, các chiến sĩ Công an đã phải vượt sông Nậm Mức (một nhánh của sông Đà) đang réo cuộn giữa mùa nước lũ, sau đó đi bộ hơn 4h đồng hồ (khoảng 20km), gùi 5 tấn gạo, 300kg mỳ tôm, thực phẩm cùng hàng trăm cơ số thuốc chữa bệnh, khử trùng đến với bà con. 

Sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ Công an đã giúp người dân Hua Mức 2 thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất, nhịn đói, nhịn khát nhiều ngày nay. Câu nói bằng giọng tiếng Kinh lơ lớ của trưởng bản Giàng A Sủng: “Ơn trời, cán bộ đã về” đủ nói hết sự cảm kích của bà con người Mông bản Hua Mức 2 đối với CBCS Công an nơi đại ngàn.

Để đưa được hơn 5 tấn gạo vào cho bà con, các chiến sĩ phải gùi, vác qua gần 20 cây số đường rừng.
Đoàn công tác Công an tỉnh Điện Biên do Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu trên đường vào bản Hua Mức 2.
Người dân mừng rỡ đón đoàn cán bộ về bản.
Khuôn mặt lo âu của các CBCS Công an khi sợ không kịp đưa gạo vào cho bà con trước khi trời tối.
Cán bộ chiến sĩ Công an cùng dân quân vận chuyển gạo lên bờ.
Để vào bản Hua Mức 2, tổ công tác phải đi xuồng vượt sông Nậm Mức.
Trường Long
.
.