Mưu trí bắt gọn nhóm trộm cắp

Chủ Nhật, 18/11/2012, 20:50
Mặc dù đang trong thời gian nghỉ bù, nhưng sau gần 2 giờ đồng hồ nhận được tin báo của người dân cho biết, bị bọn trộm “nẫng” tài sản trị giá gần 100 triệu đồng, Thiếu tá Nguyễn Trần Phong đã mưu trí, dũng cảm truy bắt gọn thủ phạm, được chính quyền và nhân dân địa phương hết lời khen ngợi...

Thiếu tá Phong, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình kể lại sự việc: Hôm đó, khoảng 13h30 ngày 11/11, anh nhận được tin báo của chị Trương Thị Khánh Hòa, ở thôn Minh Lợi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, có 2 đối tượng vào tiệm áo cưới của chị lấy 2 chiếc máy ảnh trị giá gần 100 triệu đồng, rồi tháo chạy bằng xe máy hướng vào Nam.

Đang trong thời gian nghỉ bù, song anh không chần chừ, vạch ngay kế hoạch đón lõng đối tượng tại khu vực cổng Trường Đại học Quảng Bình, thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy, chạy với tốc độ khá nhanh, biểu hiện rất nghi vấn. Đáng chú ý, người ngồi sau tóc dài như phụ nữ, ôm một bọc màu đen. Bằng linh cảm của lính hình sự, anh nhanh chóng chạy xe máy rượt theo.

Đến trước UBND phường Hải Thành, hai thanh niên nọ phát hiện có người đuổi theo liền quay xe định chạy trốn, thế là anh lao nhanh xe tới, chụp tay đối tượng cầm lái và hô: “Đứng yên!”. Ngay lập tức, đối tượng tóc dài dùng mũ bảo hiểm liên tiếp đánh vào đầu và người anh; cũng hô hoán: “Cướp! Cướp!...”.

Thấy tình thế khó có thể bắt được 2 đối tượng cùng lúc, anh vội buông đối tượng lái xe để bắt giữ đối tượng ôm tài sản, vì nếu để hắn trốn thoát thì việc xác định hung thủ vụ trộm sẽ rất khó khăn.

Mặc dầu đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng lựa thế võ hiểm, anh quật ngã hắn rồi đưa vào trụ sở Công an phường Hải Thành nhờ giữ hộ. Không để đối tượng còn lại có cơ hội trốn thoát, anh gọi điện thoại xin ý kiến chỉ huy đơn vị để yêu cầu bổ sung lực lượng truy bắt. Chưa đầy 10 phút sau, đối tượng còn lại cũng bị anh cùng đồng đội tóm gọn khi đang lẩn trốn gần đó…

Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên tóc dài lộ diện là Lê Thanh Tâm (27 tuổi), ở phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai. Cái bọc màu đen bên trong chứa tang vật là 2 chiếc máy ảnh của chị Trương Thị Khánh Hòa. Còn đồng bọn điều khiển xe máy là Nguyễn Minh Kỳ (20 tuổi), ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm 2 máy ảnh tại tiệm áo cưới của chị Hòa, chúng còn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn khác. Sự vụ đang được điều tra mở rộng...

Trần Tuấn
.
.