Một Đại úy Công an tận tụy với công việc cảm hóa thanh thiếu niên hư

Thứ Sáu, 14/02/2014, 11:43
Gặp anh N.Đ.T., đội viên tích cực thuộc lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), khó ai có thể ngờ những năm trước đây, T. từng là một thanh niên lêu lỏng, phải vào trường giáo dưỡng do vi phạm pháp luật. Người dân ở tổ 1A, phường Hòa Minh nhìn nhận: “Chính sự quan tâm tận tình của Đại úy Vương Đình Tuân, khi còn là CSKV phụ trách địa bàn đã giúp T. và nhiều thanh thiếu niên hư khác thành người lương thiện, thay đổi cuộc đời”…

Hơn 10 năm công tác, kể từ lúc ra trường, cũng là gần chừng ấy thời gian anh Tuân gắn bó với công tác CSKV tại phường Hòa Minh, địa bàn được xác định là trọng điểm phức tạp về ANTT. Đặc biệt, khu dân cư Trung Nghĩa - Hòa Mỹ mà anh phụ trách từ năm 2007, giáp với bến xe Trung tâm Đà Nẵng, là nơi tập trung nhiều đối tượng hình sự và các tội phạm như trộm cắp, bảo kê, mua bán trái phép chất ma túy, khiến người dân lo ngại.

Điều mà anh trăn trở nhất là một số thanh thiếu niên trên địa bàn bỏ dở học hành, nhiễm các thói hư, tật xấu, thường xuyên quậy phá, đánh nhau, gây mất ANTT. Để giúp các em giác ngộ và thoát khỏi sa ngã, anh chủ động đến từng gia đình nắm rõ hoàn cảnh và nhắc nhở, động viên. Anh cũng đề xuất với lãnh đạo Công an phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và tổ dân phố tổ chức đưa những trường hợp vi phạm ra kiểm điểm trước dân…; đồng thời tham mưu cho BCH Công an phường xây dựng và phát triển các mô hình “Quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật theo tộc họ” “Gia tộc không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Nhờ đó, nhiều thanh thiếu niên hư đã dần thay đổi, chuyển biến tốt, ý thức về pháp luật, chí thú làm ăn...

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp, Đại úy Tuân phải tốn rất nhiều công sức mới cảm hóa được, trong đó có N.Đ.T.. Mới học đến lớp 8, T. đã bỏ học, chơi bời. Gia đình T. thuộc hộ nghèo, mẹ thường xuyên đau ốm. Để có tiền tiêu pha, T. thực hiện gần 30 vụ trộm cắp. Sau nhiều lần bị xử lý hành chính và đưa ra kiểm điểm trước dân nhưng T. vẫn chứng nào tật nấy. Thấy khó lòng cảm hóa T., Đại úy Tuân kiên quyết  lập hồ sơ đưa T. vào trường giáo dưỡng để T. xa rời đám thanh niên xấu và có điều kiện được giáo dục, rèn luyện. Cuối năm 2012, khi T. cải tạo xong trở về địa phương, anh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp xin cho T. vào làm công nhân tại một xưởng cơ khí. Do đã biết tiếng xấu của T. trước đây, chủ cơ sở ngần ngại không muốn nhận, anh phải đứng ra “bảo lãnh”.

Đại uý Vương Đình Tuân.

Thời gian đầu, khi T. chưa có phương tiện đi lại, mỗi buổi sáng, trước giờ làm việc, anh tự nguyện đến chở giúp T. lên xưởng cách nhà 3km. Trên đường đi, anh lại ân cần hỏi han, nhắc nhở, động viên. Sự quan tâm, gần gũi của anh đã giúp T. có thêm ý chí, nghị lực và nhận thức được trách nhiệm của mình. Từ đó, T. chăm chỉ làm việc, bỏ hết các thói hư. Một thời gian sau, từ những đồng lương đầu tiên dành dụm được, T. đã mua sắm xe máy để đi làm. Hiện nay, T. đã tự tìm được công việc mới nhẹ nhàng hơn, thu nhập cao hơn và là thành viên tích cực của tổ dân phố 1A phường Hòa Minh.

Tương tự, trường hợp L.T.H., trú tại khu dân cư Trung Nghĩa - Hòa Mỹ cũng nhiều lần vi phạm pháp luật và Đại úy Tuân cũng lập hồ sơ đề nghị đưa đi giáo dưỡng. Khi H. trở về, Tuân lại tìm việc cho H. tại một cơ sở sản xuất lồng chim và hằng ngày bỏ công đón H. từ nhà đến nơi làm việc...

Từ những việc tưởng chừng đơn giản, nhưng chân thành, ấm áp tình người, trong thời gian làm CSKV, Đại úy Tuân đã cảm hóa, giáo dục được hàng chục học sinh và thanh thiếu niên hư tiến bộ… Cùng với việc bám sát địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ; cảm hóa, giúp đỡ nhiều trường hợp lầm lỗi, hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Đại úy Tuân còn mưu trí, dũng cảm bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và các nhóm cướp nguy hiểm, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được. Đại úy Tuân đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Công an, nhiều năm liền được Công an TP Đà Nẵng công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Mới đây, anh vinh dự được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Công an phường Hòa Minh

Thân Lai
.
.